Bản làng tôi núi đồi che chở

Nếp nhà sàn đẹp tựa bức tranh

Đồi trọc, đất hoang cây phủ kín màu xanh

Dòng suối nhỏ nước trong sạch, mát

Ngày hội làng ngân lên tiếng hát

Người đông vui vang khúc nhạc, tiếng cồng chiêng

Xóa đói, giảm nghèo cuộc sống mới bình yên

Người miền núi chịu thương, chịu khó

Ruộng bậc thang ngàn đời gắn bó

Lao động cần cù cho bản ấm, làng vui

Cây ăn quả trải rộng sườn đồi

Vườn cam, bưởi đẹp hàng, thẳng lối

Người trồng vườn tháng ngày vun xới

Quả trĩu cành, mùa vụ bội thu

Khói lam chiều cùng tiếng sáo vi vu

Làng bên làng sống tháng năm đổi mới

Trường khang trang thầy, trò vui phấn khởi

Đường bê tông hết cát bụi, lầy trơn

Xe băng băng trên khắp những nẻo đường

Làng đẹp giàu, sống tràn ngập yêu thương.


 

Nguyễn Văn Nam


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục