Nắng xuân trên đỉnh Thung Khe
Những cánh én lượn trong nắng mới
Về bản Lác man mác hương phong lan
Gặp cô gái Thái miệt mài bên khung cửi
Guồng quay sợi nhớ, sợi thương
Ánh lên một màu xuân xanh thổ cẩm
Phố Vãng thị trấn vùng cao
Nay đã có nhà tầng thấp, tầng cao
Đêm về bên bếp lửa nhà sàn
Vang vọng tiếng khèn, tiếng hát
Mênh mang trong từng xóm nhỏ
Cô gái Mông sáng nay xuống chợ

Vòng cổ lấp lánh theo nhịp bước chân đi
Ngựa thồ theo cô, ngoái đầu nhìn lại
Một tiếng hí dài xao động phiên chợ vùng cao
Qua Thung Khe vào Đồng Bảng
Trời quê em bừng sáng
Phố nhỏ mở lòng chào đón thân thương
Cô giáo đứng trên bục giảng
Dẫn hồn thơ đi mãi:
"Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thêm nếp xôi” (1)
Dẫn hồn thơ đi mãi
Ánh mắt nào neo giữ lòng ta lại
Để sóng sánh trong lòng
Đẹp mãi xuân Mai Châu.
(1) Thơ Quang Dũng – bài Tây Tiến
 
Văn Song

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục