Bình minh vừa hé phía trời đông
Chợ xuân ngày Tết sáng rực hồng
Nô nức người – xe vui đi chợ
Sắm Tết ngày xuân đẹp trong ngần
Chợ phiên phố núi đặc sản quê
Hàng hóa muôn nơi cứ đổ về
Gạo tám, nếp nương, gà đồi, măng đắng
Mộc nhĩ, nấm hương... đủ loại thơm lừng
Lá dong, mứt chuối đầy thưng
Ngắm hàng phật thủ tay bưng Phật bà
Bên này bán thịt, vịt, gà
Bên kia tỏi ớt, dưa cà tiêu cay
Con đường vào chợ hôm nay
Hoa thơm quả ngọt, ngát xay hương đời
Sắc hoa vần vũ sương rơi
Vương vào sắc áo thêm ngời bản xuân
Bà con náo nức xa gần
Dao, Kinh, Mường, Thái quây quần chợ phiên
Thông thương gắn kết mọi miền
Tình dân, ý Đảng chợ phiên tưng bừng.

Nguyễn Phương Đông


 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục