Hàng tre vẫn đứng cao xanh

Tiếng chim ríu rít trên cành ngọc lan

Bước lên thang gỗ nhà sàn

Lòng con thương Bác lo toan từng ngày

Hai miền Nam Bắc sum vầy

Nhớ ơn Đảng, Bác dựng xây nước nhà

Bộ quần áo bạc hiền hòa

Bao năm theo Bác qua bao dặm đường

Nhìn đôi dép lốp bên giường

Cái đài cũ kỹ con thương Bác nhiều

Hoa sen, dâm bụt thân yêu

Bên cây vú sữa những chiều Bác chăm

Cá ao bơi lượn tung tăng

Vẫn mong Bác gọi cho ăn hàng ngày

Nhà sàn nhỏ, dáng cao gầy

Còn mang hơi ấm tháng ngày yêu thương

Chúng con quê núi đất Mường

Về thăm nhà Bác nắng hương thơm ngời

Lòng con thầm gọi Bác ơi!

Nguyện lòng phấn đấu, trọn đời tin yêu.


 

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục