Tôi trở lại Trường Sơn
Thắp hương cho đồng đội
Rừng Trường Sơn gió thổi
Nắng trải vàng ấm hơn
Đàn bướm bay chập chờn
Cánh hoa thơm ngào ngạt
Khói hương bay xanh ngát
Một vùng đất bình yên
Tôi tìm bao bạn hiền
Người Hòa Bình ra trận
Trường Sơn xanh bất tận
Thấy nhau thật xa vời
Mộ thẳng tắp dưới trời
Bao bia chưa tên tuổi
Quê hương vẫn mong đợi
Những người con yêu thương
Tôi xin thắp nén hương
Ôm cỏ non thân thiết
Tuổi mười tám bất diệt
Chưa một lần được yêu
Đây bạn Hiếu, Xuân, Kiều
Đây bạn Hùng, bạn Thắng…
Đất Trường Sơn xa vắng
Ru giấc ngủ an lành
Quê hương qua chiến tranh
Tình yêu người còn - mất
Đã đi vào lòng đất
Để bốn mùa nở hoa.


Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục