Ai về thăm đất Ngọc Lâu
Bưởi, xoài sai quả chín màu quê hương
Đi ngang thăm mấy con đường
Máy cày vỡ đất, làng Mường cây xanh
Đình Băng hoa nở mát lành
Lời ru ấm áp mế dành cháu con
Ngọc Lâu sáng ánh trăng tròn
Rộn ràng ngày hội tung còn, nhảy dây…
Rượu cần đón khách men say
Nếp xôi, cỗ lá đủ đầy tình quê
Ai về xóm Rộc, xóm Xê
Xóm Chiềng, xóm Khộp đắm mê nghĩa tình
Gái, trai Mường thật đẹp xinh
Giỏi tay thêu dệt, yên bình xóm thôn
Cánh đồng chim liệng chiều hôm
Ngọc Lâu lớn mạnh, hoa thơm đất lành.


                       Trần Quốc Dũng

(*) Ngọc Lâu thuộc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình)


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục