Quê tôi gió hát hương bay
Vườn đồi trĩu quả giăng đầy tiếng chim
Quê tôi nhộn nhịp cồng chiêng
Rung rinh xà tích, khăn nghiêng mái đầu
Đung đưa hội khèn Mai Châu
Kim Bôi suối khoáng tình giàu yêu thương
Mùa về cam chín, chè thơm
Mây giăng đầu thác sóng tuôn điệp trùng
Sông Đà tỏa sáng tưng bừng
Đường thơm hoa lá, một vùng điện reo
Bản làng mía tím trăng treo
Lúa vàng dẫn lối ong theo hương đồi
Mắt em xanh thẳm đất trời
Đêm xòe thắp lửa, lời mời niềm vui
Yêu sao Mường đất quê tôi
Lớn theo năm tháng thắm tươi, sáng ngời.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục