Người thầy năm tháng tôi xa
Nỗi niềm nhung nhớ thiết tha đong đầy
Thầy ơi...! Tóc bạc phủ dầy
Biết bao kỉ niệm người thầy kính yêu
Thầy tôi chẳng quản sớm chiều
Thầy gieo con chữ bao điều học hay
Rèn em nét chữ thẳng ngay
Thầy trò quấn quýt bao ngày nhớ ghi
Tuổi xuân thầy đã ra đi
Chiến trường giết giặc xuân thì vẻ vang
Nay thầy về mái trường làng
Gieo mầm tri thức tuổi vàng ước mơ
Thuyền đầy vượt sóng neo bờ
Một đời tận tụy từng giờ thầy ơi..!
Bao đêm lặn lội tối trời
Đến từng ngõ nhỏ bao lời dạy khuyên
Đèn đêm leo lét làm duyên
Soi trang giáo án hàn huyên bên thầy
Trăng non vành vạnh tròn đầy
Ơn thầy nghĩa nặng lòng này khắc ghi.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục