Trước Đoan Môn rồng vàng nghênh đón
Trên Vọng Lâu du khách ríu ran
Ghi hình Hoàng Thành ngày được nắng
Hướng dương bừng sáng sắc mai vàng 
Điện Kính Thiên vẫn đôi rồng đá
Trước ban thờ xin thắp nén nhang
Ngàn năm Chiếu Dời Đô vẫn đó
Trải Lý - Lê - Trần... vũng âu vàng!
Đất nước thời bom rơi, đạn nổ 
Vững tin lòng đất - trái tim mình 
Hầm ngầm D67 còn đó
Cha ông chèo lái cuộc chiến tranh 
Hôm nay ta trở lại Hoàng Thành
Giữa bạn bè năm châu trò chuyện 
Một dân tộc trải bao cuộc chiến 
Lại áo dài, guốc mộc... du Xuân.

Đinh Đăng Lượng 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục