Hạ về...!
Trong nắng vàng tươi
Trái thơm quả ngọt cho đời xốn xang
Hạ đem nguồn nước dâng tràn
Thấm lòng đất mẹ... cạn bầu nồng say
Hạ về như tỉnh giấc say
Mùa màng, chồi biếc bao ngày khát mưa
Tiếng ve rộn rã đường bừa
Phố phường tươi sáng, say sưa gió chiều
Xuân đi để hạ phiêu diêu
Bầu trời cao thẳm, cánh diều lượn bay
Hạ ơi...! Có nhớ những ngày
Hạ về hong ấm hồn say đất Mường
Bức tranh thêu dệt quê hương
Điện giăng khói tỏa đồi nương xanh ngời
Hạ về... tình thắm gọi mời
Hồn quê non nước sáng tươi đẹp giàu.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục