Em là một nửa cuộc đời

Không có em đời không ý nghĩa

Thuở xa xưa đá dùng nhóm lửa

Có em rồi ấm áp tình xuân

Phụ nữ chúng em hiền dịu yêu thương

Chăm lo việc công tảo tần người vợ

Chẳng ngại bão dông, nắng mưa sương gió

Dũng cảm xông pha chèo lái con thuyền

Phụ nữ bản Mường óng ả tươi duyên

Nét chân quê say lòng xóm, bản

Hàng my cong nửa vầng trăng đêm hạ

Lúng liếng rơi vào chén rượu, vần thơ

Phụ nữ bản mình đẹp những giấc mơ

Biết yêu thơ và yêu trang sách

Lòng rưng rưng thương mảnh đời thua thiệt

Mãi sáng trong con gái bản Mường

Vẫn tự hào: Hữu xạ tự nhiên hương

Xứng bốn chữ vàng công dung ngôn hạnh.

 

Khánh Vi

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục