Nếu đã chọn làm nghề thầy thuốc
Thì xin đừng luyến tiếc điều chi
Và ta hiểu đó là nghề thầm lặng
Để căn nhà bao đêm trống vắng
Chỉ có mẹ hoặc cha bên đứa con thơ
Những bữa cơm không đầy đủ bao giờ
Đã bao lần và bát cơm vội vã
Tiếng chuông reo, ca trực đã đến rồi
Làm ngành Y từng bao lần hẹn lỗi
Bao bữa ăn không giờ giấc thành quen
Trong cuộc đời ta thức trắng bao đêm
Thời gian ngủ chắc chỉ còn một nửa
Bởi bên ta bao người bệnh đang cần
Họ khắc khoải mong chờ trong từng phút đớn đau
Và đặt niềm tin vào bàn tay người thầy thuốc
Ta cũng vì bệnh nhân mà làm tất cả
Để bao con người từ cõi chết hồi sinh
Làm ngành Y ta vẫn mãi đinh ninh
Lời Bác dặn: "Lương y như từ mẫu”
Phải giữ tâm sao như màu áo trắng blu
Nghề thầy thuốc dẫu còn bao gian khổ
Nhưng vinh quang mang sự sống cho đời.


Bùi Mãnh Liệt

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục