Chén vàng ngày xửa ngày xưa
Đọng đầy nước mắt, lũ mưa ngập tràn
Chén vàng nay sóng sánh vàng
Kim Bôi tươi thắm, thôn, làng ấm no
Đông vui nhất thị trấn Bo
Tú Sơn thác đổ nhấp nhô bóng người
Vĩnh Đồng dưa ngọt mát môi
Bí xanh, măng nứa, gà đồi khách sang
Ngô Đông Bắc, gió mênh mang
Suối reo Sào Báy, hoa lau bên đường
Thượng Bì, Vĩnh Tiến dịu hương
Đậu, khoai, mùa quả chín thơm xuân hè…
Cơm lam, gạo nếp quà quê
Ai chưa suối khoáng nhớ về người ơi!
Rừng xanh nâng bổng mây trôi
Yêu thương hãy đến Kim Bôi - "chén vàng”.
Trần Quốc Dũng