Nếu không có núi rừng
Ta đâu nhìn thấy thác
Rừng quanh năm gió hát
Thác bốn mùa sóng reo
Xanh mãi một tình yêu
Hàng nghìn năm vẫn vậy
Thác ào ào nước chảy
Cũng nhờ có tình rừng
Cùng tháng ngày thủy chung
Bên rừng già cao mãi
Bông lan thơm ta hái
Đàn chim tung cánh bay
Bởi có rừng hôm nay
Giữ suối đầy cho thác
Rừng buồn gặp kẻ ác
Chim thú lùa núi cây
Rừng gần với nắng mây
Chở che cho mầm sống
Rừng trập trùng gió lộng
Thác tỏa mát nước nguồn
Ta yêu đất quê hơn
Bởi tình rừng nghĩa thác.
Trần Quốc Dũng |