Mười chín tuổi bác xung phong nhập ngũ
Tạm biệt Hồ Gươm liễu rủ xanh bờ
Trai Hà Nội tự hào sao trên mũ
Đánh giặc ban ngày, tối thích làm thơ
Lên Điện Biên núi khuất mây mờ
Náo nức mùa ban nặng tình non nước
Mường Cúm, Him Lam những đồi cao phía trước
Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, trung kiên
Trở về thăm ngày đại thắng Điện Biên
Bảng vàng khắc ghi có bác tôi kính mến
Bác ngã xuống tuổi hai mươi lỗi hẹn
Trai Thủ đô chỉ mới một lần yêu
Bạn gái bác tôi tóc chớm sương chiều
Con bác ấy mang hàm cấp tá
Có một điều vui buồn êm ả
Bác giữ vẹn nguyên kỷ vật chiến trường
Tình yêu đẹp như gió xuân phơi phới
Với quê hương, bác trẻ mãi không già.
Trần Quốc Dũng