Dẫu thưa dần gương mặt thân quen 
Thành phố vẫn đong đầy kỷ niệm
Những ngõ phố Phương Lâm, Đồng Tiến 
Những cây cầu đi đến đôi bờ. 
Bạn tôi đầu bạc phơ, nghễnh ngãng
Vẫn tháng ngày mong bạn tới thăm 
Cứ đi rồi sẽ gặp bến sông
Đà Giang vẫn xuôi dòng ngược Bắc!
Đồi Ông Tượng bao năm có Bác
Mãi dõi nhìn mỗi bước cháu con
Dòng điện đây đi khắp nước non
Người thợ âm thầm trong ruột núi. 
Thành phố như dòng sông vẫn đấy
Một mai ai đi ngược, về xuôi
Dòng điện - nước bao người đón đợi
Mãi nhớ về thành phố tôi yêu.

Đinh Đăng Lượng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục