Bản Mông lũng núi cao

Mây bềnh bồng phiêu giao

Sáng nay em xuống chợ

Đường xuân thắm hoa đào

Vó ngựa khua đèo gió

Bóng dù hoa nhấp nhô

Trong sương hai chú ngựa

Đổ đèo sáng tinh mơ

Bình minh trên núi cao

Gà rừng gáy xôn xao

Nhạc rừng ngân tiếng suối

Bóng ai chờ nôn nao

Xuân về với bản Mông

Say men núi rượu nồng

Đêm giao hoan trời đất

Mùa lại mùa đơm bông

Rực rỡ màu thổ cẩm

Em điệu đàng kiêu sa

Chim công say điệu múa

Cao nguyên bản tình ca...

 

          Quách Đình Đông

         (Phố Bãi Nai 2, Mông Hóa - Kỳ Sơn)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục