Ngày ấy đã qua mấy mươi năm

Chúng em, lớp học trò trường Hoàng Văn Thụ

Nghe tiếng gọi quê hương lên đường nhập ngũ

Nơi chiến trường ấp ủ ước mơ xa...

Rừng núi điệp trùng khói súng lẫn màu hoa

Chiến công tiếp chiến công lớp học trò quê núi

Đường xung trận gặp mưa rừng, gió bụi

Chúng em nhớ lời thầy, lòng dạ vững bền thêm

Hôm nay thăm thầy tóc đã bạc lên

Thầy vẫn nhớ học trò đứa thuần, đứa bạo

Nay là doanh nhân, kiến trúc sư, nhà báo...

Người mang hàm cấp tướng vẫn hiền vui

Tất cả trước thầy thấy mình vẫn nhỏ nhoi

Nhưng biết vịn vào lời thầy, bước đi không ngã

Thầy ơi, chúng em tỏa di muôn ngả

Viết tiếp trang đời thắm đỏ đất quê ta.

Quốc Dũng (T.T.V)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục