Mùa hè cây xanh thắm

Gió nắng tràn mênh mông

Em thăm vườn bách thú

Mải ngắm nhìn chim công

 

Mùa hè, ôi dòng sông

Như gương soi trờ biếc

Mây vàng, trắng, đỏ xanh

Thỏa thuê em tắm mát

 

Tivi bao tiếng hát

Các chương trình phim hay

Lòng em bao xao xuyến

Tâm hồn theo mây bay

 

Nhưng không quên sách vở

Bài ôn thầy, cô cho

Sớm, chiều như nhắc nhở:

“Không để thầy cô lo”.

 

 

                             Nguyễn Hữu văn

                               (Tổ 14, P.Văn Giang, TP Ninh Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục