Con đê chiều ấy thường ngồi chơi

Vi vu tiếng sao ở lưng trời

Bãi dâu xanh mướt vươn dài rộng

Đôi bờ thơ mộng lắm sông ơi!

Cánh đồng mười tấn màu vàng óng

Lúa tốt bời bời gợi ấm no

Bình minh nắờng tỏa lung linh sóng

Đâu đấy vang vang một giọng hò

Đường ngõ dọc ngang khắp xóm làng

Vui chân trai - gái chuyện rộn ràng

Con đường dẫn đến cây cầu mới

Như sợi tơ hồng đón em sang

Ngày hội sân đình vui náo nức

Lứa đôi xinh đẹp nở nụ cười

Rộn rã tưng bừng cờ phấp phới

Dân làng áo mới nét xanh tươi

Trường cũ tuổi thơ đã một thời

Lớp chật, thầy, trò thiếu sân chơi

Ngày nay bước vào ngôi trường mới

Rộng rãi khang trang dưới bầu trời

Những tán cây xanh hương hoa trái

Nhà tầng cao thấp đẹp cơ ngơi

Cuộc sống quê nhà thời đổi mới

Thỏa lòng mơ ước đã bao đời.

 

Trần Quang Thạch(T.T.V)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục