Mai Châu chiều xóm núi

Nắng đã tắt lâu rồi

Khói nhà sàn bảng lảng

Dậy lên hương nếp xôi

            Điệu khèn ai dìu dặt

            Váy hoa tròn điệu nhảy

            Lửa bập bùng vẫn cháy

            Hồng lên trong chiều buông

Mai Châu ơi! Mai Châu

Nơi núi rừng quyến rũ

Bản Mường ta ngàn tuổi

Tôi ngược rừng - phiêu du

            Mênh mang chiều xóm núi

            Tiếng sáo sao ngọt ngào

            Gọi bạn tình đến hội

            Chợt thấy lòng nao nao

Bâng khuâng chiều xóm núi

Khao khát ngắm mây ngàn

ơi! Mai Châu muôn thuở

Núi choàng mây mơ màng...

 

Nguyễn Anh Đào

      (SN 95, đường Bắc Cạn - TP Thái Nguyên)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục