Mùa thu ánh nắng nhạt nhòa

Gió lay hoa cúc, ngủ hoài đêm qua

    Con ong hút nhụy hoa cà

Để cho con nhện la đà giăng tơ

    Mèo buồn chẳng muốn làm thơ

Mặc cho bướm lượn ngẩn ngơ bìm bìm

    Cuối thu con én đi tìm

Đến nơi ấm chỗ, im lìm ngủ đông

    Con cò muốn lội qua sông

Thuyền về bến đậu mà không thấy người

    Mặt trời cũng chẳng muốn cười

Tiết thu se lạnh, tháng mười bâng khuâng...

 

 

                         Bùi Sỹ Hinh

                               (Phòng GD-ĐT Tân Lạc)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục