Thung Nai

Bên hồ mơ mộng

Nhịp sống thanh bình

Những “nàng tiên” áo cóm ngọt ngào.

 

Đảo Ngọc nên thơ

Thung lũng bản Mau ẩn hiện sương mờ

Thấp thoáng nhà sàn mây vờn gió núi

Cánh rừng hoang sơ

Bầy chim líu lo gọi bạn

Tiếng sáo ôi bay bổng gọi ai?

Quây quần hoa lửa, lung linh hoa đăng

 

Tỏ tình ở nơi hoang dã

Cơm lam thơm cả hẹn thề

Một hồ nhuộm xanh xa thẳm

Tâm hồn thi sĩ bềnh bồng

Thả mấy vần thơ

Đền Bờ nhộn nhịp

Khói hương nghi ngút

Hòa ánh ban mai.

 

Con thuyền dời bến Thung Nai

Yêu người, nhớ cảnh một mai lại về.

 

 

                                                      Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục