Anh ở Trường Sa ngập tràn nắng gió

Chẳng quản gì gian khó tuần tra

Bước chân vững vàng tháng, năm mòn đá

Tay súng sẵn sàng canh giữ đảo xa

Em ở nhà vui cùng thôn xóm

Yêu cánh đồng, giếng nước, cây đa

Yêu mái trường, chăm đàn em nhỏ

Trăng bên thềm bay bổng khúc dân ca

Anh về với em, có gì vui hơn thế?

Phút tâm tình bù đắp cho nhau

Mái ấm nhà ta có hương của biển

Vị ngọt đất liền nồng thắm duyên quê

Nhà đang vui giữa kỳ anh nghỉ phép

Bạn láng giềng ngang ngược đặt giàn khoan

Biển dịu êm bỗng ngày đêm giông tố

Anh vội lên đường giữ biển bình yên.

 

 

                                                       Trần Quang Thạch

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục