Không ai chọn trước quê hương, Tổ quốc cho mình

Và những tháng năm được sống

Con thuyền Việt Nam bao đời ta chèo chống

Những trào lưu thế giới chọn nơi này?

Chưa trọn một đời người

Đã nhận mặt, đặt tên bao cuộc chiến

Giặc từ đất liền rồi từ biển

Giặc láng giềng gần, giặc phía trời xa

Chín năm Điện Biên Phủ, đất nở hoa

Mười hai ngày đêm bầu trời ta đỏ lửa

Hai mươi năm đuổi kẻ thù mạnh giàu ra khỏi cửa

Lại bóng giặc đen ngòm vây bủa biển Đông

Cháu người lính Trường Sơn vừa tuổi lấy chồng

Lại tiễn người yêu ra biển, đảo

Không lá ngụy trang cài mũ áo

Rợp biển trời cờ đỏ, máu cha ông!

Biển Đông, điểm hẹn những dòng sông đất Việt

Trăm đứa con rồng - tiên từng hẹn biển, thề non

Bạn bè quanh ta năm châu, bốn biển

Cha đánh chưa xong, sẽ là lớp cháu con!

Một tấc biển, một thước núi non

Là gia phả, bàn thờ tiên tổ

Bao đời nay đất nước này là chủ

 “Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”

ôi, Tổ quốc linh thiêng!

Người chọn ta quê hương và thời được sống

Ta biết chọn con đường làm nên chiến thắng

Cho muôn đời còn Tổ quốc rồng, tiên.

 

 

 

                                               Đinh Đăng Lượng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục