(HBĐT) - Với ông Nguyễn Văn Chính, 74 tuổi ở thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) thì cơn lũ trong những ngày qua xảy ra trên địa bàn Lạc Thủy là một trong 3 cơn lũ lớn nhất mà trong đời ông từng gặp. Nước lũ lên nhanh và bất ngờ đã nhấn chìm toàn bộ làng mạc, nhà cửa. Tuy vậy, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của những nhà hảo tâm, người dân địa phương từ bát cơm nóng, từ chai nước nhỏ đã sưởi ấm lòng người trong cơn lũ dữ…


Nơi dòng nước lũ đi qua...

 Chúng tôi về Lạc Thủy khi dòng nước sông Bôi đã rút, tuyến đường 12B không còn bị chia cắt. Nước cũng đã rút khỏi nhà người dân vùng lũ Khoan Dụ, Yên Bồng. Đồng chí Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ chia sẻ: Trong đợt lũ vừa qua Khoan Dụ là địa phương bị thiệt hại nặng nhất huyện. Theo đó, xã có 3/6 thôn bị chia cắt, 400 nhà dân bị nhấn chìm trong nước lũ. Trong đó, có những điểm ngập sâu từ 2m - 3m. Tổng thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu của xã theo thống kê sơ bộ ước tính khoảng 11 tỷ đồng. Sau nhiều ngày bị ngập lụt chia cắt, tính đến thời điểm ngày 14/10/2017,nước lũ cũng mới chỉ rút ra khỏi nền nhà còn lại đồng ruộng thì phần nhiều vẫn còn ngập úng. Tuy vậy, người dân vùng lũ chúng tôi cũng khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống. Còn ông Nguyễn Văn Chính, 74 tuổi ở xã Liên Hồng 2 chia sẻ: trận lũ vừa qua là trận lũ lớn nhất ông từng gặp trong đời mà ông từng trải qua. Những trận lũ lịch sử năm 1984 và năm 2007 so với trận lũ vừa qua cũng chưa là gì. Trong đợt lũ này, nước dâng nhanh, chảy xiết, chia cắt, cô lập nhiều làng mạc, khu dân cư trong toàn huyện, đã làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

 

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy chuyển những suất cơm nghĩa tình của Hội tiểu thương và Hội phụ nữ thị trấn Chi Nê đến tận tay người dân vùng lũ bị cô lập.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Lạc Thủy, trong đợt lũ vừa qua toàn huyện có 869 ngôi nhà của người dân bị ngập; thiệt hại về lúa và hoa màu bị ngập là 805,93ha; nhiều công trình hồ, đập, thủy lợi bị hư hỏng. Về giao thông, nhiều điểm bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 28 nghìn m3; mưa lũ cũng đã gây ngập cục bộ 9 điểm trên tuyến Quốc lộ 21A, đường 438A, 438B, đường liên xã làm tắc nghẽn giao thông trên 25km. Trong đó, khoảng 10km đường giao thông nước ngập trên 1m gây cô lập hoàn toàn các xã Yên Bồng, Khoan Dụ, An Bình, Hưng Thi; nhiều thôn của các xã Lạc Long, Cố Nghĩa, Liên Hòa, Phú Lão, An Lạc, Đồng Môn, Thanh Nông, Phú Thành... bị chia cắt. Tính đến thời điểm 15h30 ngày 14/10/2017, nghĩa là sau khi đợt mưa lũ lịch sử đã trôi qua được 2 ngày chúng tôi có mặt tại xã Yên Bồng thì 45 hộ dân ở thôn Tiền Phong vẫn đang trong tình trạng bị nước sông Bôi chia cắt, cô lập. Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Lạc Thủy đã bị thiệt hại ước tính khoảng gần 60 tỷ đồng.

... Vẫn ấm tình người

Chúng tôi về Lạc Thủy khi đợt mưa lũ lịch sử đã qua đi. Dù vẫn còn đọng lại trong ký ức của người dân vùng lũ nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng, vẫn còn những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia đầy tình người của người dân vùng lũ trong cơn khốn khó, hoạn nạn. Như câu chuyện về những người lính đã không quản ngại mưa gió, hiểm nguy đã tổ chức ứng cứu được 12 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay trong dòng nước xiết đêm ngày 10/10/2017; hay việc huy động lực lượng, tổ chức giúp đỡ 165 hộ dân sơ tán lên khu vực an toàn...

Nhưng câu chuyện mà người dân vùng lũ nhắc đến nhiều nhất đó là việc họ được nhận hàng trăm suất cơm nóng đầy ắp tình người trong những ngày bị nước lũ cô lập. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ thị trấn Chi Nê chia sẻ: thực ra lúc đầu cũng chưa ai nghĩ đến việc nấu cơm mang đến với người dân vùng lũ bị cô lập. Ý tưởng này khởi phát khi chị em chúng tôi thấy những người dân ra chợ mua mì tôm. Nghe người ta kể, mấy ngày nước lũ dâng cao, nhà cửa bị cô lập không có gì để ăn. Mãi mới đi nhờ được thuyền để ra mua mì tôm về ăn sống chứ nước dâng cao quá không nấu được. Thấy hoàn cảnh của họ khó khăn quá nên mấy chị em trong Hội tiểu thương trong chợ thị trấn Chi Nê đã bàn với nhau góp rau, góp gạo, góp thịt... để nấu cơm gửi xuống thuyền của lực lượng cứu hộ mang vào cho người dân vùng lũ bị cô lập. Ngày đầu tiên, chị em Hội tiểu thương chợ Chi Nê đã nấu và gửi cho người dân vùng lũ được 200 suất cơm và nước uống. Việc làm này của chị em Hội tiểu thương được nhiều người và các ban, ngành đoàn thể của huyện biết đã đến ủng hộ và cùng tham gia, chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ có cơm ăn, nước uống.

Chị Hoàng Thị Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy chia sẻ: khi biết chị em Hội tiểu thương chợ Chi Nê thực hiện ý tưởng nấu cơm nóng mang tặng cho người dân vùng lũ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút được nhiều người tham gia như chị em Hội phụ nữ khu 2 thị trấn Chi Nê, Hội phụ nữ Công an huyện...Nhờ vậy, trong những ngày mưa lũ, đã có 1.300 suất cơm, nước uống được chuyển đến tận tay người dân vùng lũ đang bị cô lập đã làm cho cái tình người trong cơn thiên tai bất chợt trở nên ấm áp hơn.

 

Người dân vùng lũ bị cô lập ở Yên Bồng, Khoan Dụ tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Là người được nhận những suất cơm ấm áp trong những ngày bị nước lũ cô lập, bà Vũ Thị Anh, Nguyễn Thị Hợi ở thôn Mạnh Tiến, xã Yên Bồng chia sẻ: những ngày mưa lũ chúng tôi không thể ra khỏi nhà do nước lũ ngập sâu, lúa gạo đều bị ướt hỏng, đồ dùng sinh hoạt bị nước lũ cuốn trôi. Chúng tôi chỉ còn biết chống chọi cơn lũ bằng những gói mì tôm sống. Do vậy, khi nhận được những suất cơm của chị em Hội phụ nữ thị trấn Chi Nê gửi đến, chúng tôi thực sự cảm động khi nhận những suất cơm của chị em ở thị trấn Chi Nê gửi tặng trong những ngày khốn khó vì bị nước lũ chia cắt. Cũng là cơm, là thịt, là nước uống hàng ngày nhưng những suất cơm chúng tôi nhận được trong những ngày qua không chỉ giúp chúng tôi vượt qua thời điểm khốn khó mà nó còn mang nặng cả những ân tình

Cơn lũ đã đi qua, tài sản, hoa màu của người dân có thể bị cuốn trôi, hư hại nhưng cái tình người lại được nhân lên. Giữa ngổn ngang bộn bề của vùng lũ, những suất cơm tình nghĩa, đã làm ấm lòng người dân vùng lũ với tinh thần một tấm lòng trao đi, giữ cho tình người ở lại.


                                                      Mạnh Hùng


Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục