Với ông Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng Ban liên lạc Hội Hưu trí TCT Sông Đà tại Hòa Bình, những tài liệu về quá trình xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình là tài sản vô giá giúp ông nhớ lại thời gian đầy tự hào mà mình đã trải qua.

Với ông Nguyễn Xuân Hiền – Trưởng Ban liên lạc Hội Hưu trí TCT Sông Đà tại Hòa Bình, những tài liệu về quá trình xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình là tài sản vô giá giúp ông nhớ lại thời gian đầy tự hào mà mình đã trải qua.

(HBĐT) - 15 năm xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, trong chừng ấy thời gian, “Công trường thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” luôn ầm vang tiếng thi công chạy đua không ngừng với tiến độ. Một khối lượng công việc khổng lồ đã được hàng chục ngàn người “lính” công trường hoàn thành xuất sắc sau hơn 4.400 ngày đêm quên ăn, quên ngủ. Họ - những công nhân sông Đà khi xưa đã làm việc hết mình giống như những người lính đã quên mình chiến đấu vì màu cờ của Tổ quốc. Gặp lại họ ngày hôm nay vẫn thấy rạo rực trong trái tim họ niềm tự hào khi nhớ về quãng thời gian đã cống hiến tuổi thanh xuân cho một đại công trình mang tầm vóc thế kỷ: công trình thủy điện Hòa Bình.

 

Ông Nguyễn Xuân Hiền (phường Tân Thịnh, TPHB) thuộc lớp người đầu tiên về đây để tham gia xây dựng công trình TĐHB. Năm 1975, khi đó, ông là chàng thanh niên 23 tuổi “sức dài, vai rộng” và tràn đầy nhiệt huyết cống hiến. Từng tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà – đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam, chàng trai Nguyễn Xuân Hiền đã hiểu thế nào là khó khăn của người đi xây thủy điện. Nhưng những năm tháng xây dựng thủy điện trên sông Đà còn khó khăn hơn nhiều. Thách thức đặt ra cho hàng chục nghìn công nhân trẻ như Hiền giống như một kỳ tích ngoạn mục: trị thủy sông Đà, ngăn dòng chảy hung hãn của Hắc Giang để xây dựng trên đó một công trình thủy điện mang tầm vóc thế kỷ có nhiệm vụ cung ứng điện cho cả nước.

 

Tham gia trọn vẹn quá trình xây dựng TĐHB từ những ngày đầu chuẩn bị khởi công đến những ngày cuối cùng hoàn thành công trình, ông Nguyễn Xuân Hiền cảm thấy tự hào khi được đóng góp cho một công trình vĩ đại đến thế. Ông nhớ rất rõ: Sáng ngày 6/11/1979, vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga lần thứ 62, dưới chân đồi Ông Tượng, tiếng mìn khởi công công trình thủy điện Hòa Bình vang lên, làm bùng nổ lòng nhiệt huyết của hàng chục nghìn người sẵn sàng tham gia xây dựng. Đây là nhà máy thủy điện có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vì thế, trọng trách đặt lên vai họ là rất nặng nề. Gần 3 năm sau ngày khởi công, tháng 10/1982, Chính phủ ban hành quyết định cho công trường TĐHB được mang tên “Công trường đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” (gọi tắt là công trường thanh niên cộng sản).

 

Công trường thanh niên cộng sản hoạt động sôi nổi ngày đêm đồng nghĩa với vô vàn khó khăn dồn lên bàn tay và khối óc của những cán bộ, công nhân xây thủy điện. Áp lực đẩy nhanh tiến độ thi công khiến ai cũng phải dồn sức để làm việc. Ông Nguyễn Văn Tiến (phường Hữu Nghị, TPHB) xúc động cho biết: “Đó là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, gian khó nhất nhưng cũng tự hào nhất”.

 

Ông Tiến vốn là bộ đội chuyển ngành sang làm công nhân xây dựng thủy điện bắt đầu từ năm 1961. Sau hơn chục năm góp sức xây dựng công trình thuỷ điện Thác Bà, năm 1975, ông về Hòa Bình tham gia xây dựng công trình TĐHB. Quê gốc ở Diễn Châu (Nghệ An) nhưng tuổi trẻ của ông, gia đình và sự nghiệp của ông đều gắn liền với mảnh đất Hoà Bình. Cơ duyên đó bắt đầu từ những ngày lên đây xây thủy điện. Vợ ông cũng là “lính” công nhân sông Đà và cũng như ông, bà luôn cảm thấy tự hào vì đã góp sức xây dựng nên một công trình vĩ đại đến thế!

 

Ngày 4/4/1994 có thể coi là ngày kết thúc xây dựng Nhà máy TĐHB khi tổ máy thứ 8 đi vào vận hành. 15 năm kể từ ngày nổ mìn khởi công, biết bao kỷ niệm trong suốt 4.400 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm”. Một khối lượng công việc khổng lồ đã được hoàn thành xuất sắc. Những người làm thủy điện có quyền tự hào về thành quả mình tạo ra. Họ xứng đáng được biết đến như những người làm nên kỳ tích với đại công trình được so sánh như một huyền thoại: xây dựng trên con sông Đà nổi tiếng là bất trị một nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, cung cấp nguồn điện năng lớn nhất cho cả nước. Công trình thể hiện một cách sừng sững tinh thần “dời non, lấp biển” của thời đại. Nó bất biến, giống như niềm tự hào luôn cháy rạo rực trong trái tim những người “lính” công nhân sông Đà hôm nay.

 

Ông Nguyễn Xuân Hiền tâm sự: Được góp sức xây dựng một công trình vĩ đại, đó là niềm tự hào chung của hơn 3.000 công nhân sông Đà đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại Hoà Bình. Niềm tự hào đó đã kết nối chúng tôi để cùng hình thành nên một tổ chức hưu trí ngày càng phát triển vững mạnh: Hội hưu trí Tổng công ty Sông Đà tại Hoà Bình. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Hội đã thực sự trở thành mái nhà chung của các thế hệ cựu công nhân sông Đà đang sinh sống tại Hoà Bình. Đây là mái nhà chung của các thế hệ công nhân sông Đà góp phần củng cố tình đoàn kết giữa những người đã từng gắn bó cuộc đời mình với tên tuổi của một công trình vĩ đại.

 

Được biết, Hội hưu trí Tổng công ty Sông Đà tại Hoà Bình được thành lập từ năm 1999. Ngay từ khi mới thành lập đã thu hút 1.200 hội viên tham gia, sinh hoạt tại 4 chi hội, 45 tổ hưu. Đến nay, Hội thành lập được 5 chi hội, 78 tổ hưu, kết nạp 3.255 hội viên. Liên tục trong 15 năm qua, các chi hội, tổ hưu luôn sinh hoạt đều đặn, Ban liên lạc Hội duy trì giao ban với các chi hội vào ngày 25 hàng tháng để trao đổi công việc, thanh quyết toán tài chính và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của hội viên. Đặc biệt, xác định rõ ý nghĩa và vai trò quan trọng của công tác tình nghĩa, trong 15 năm qua, Hội đã thiết thực triển khai nhiều hoạt động như thăm hỏi hội viên ốm đau, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn, mừng thọ khi hội viên đến tuổi 70, 80, 90, phúng viếng khi có hội viên qua đời… Những hoạt động mang đậm nghĩa tình đã kết nối hàng nghìn hội viên, sưởi ấm trái tim những người “lính” đi xây dựng thuỷ điện khi xưa, để họ thấy truyền thống ân tình của những người làm thủy điện vẫn được nối dài từ quá khứ đến hiện tại. Truyền thống đó sẽ mãi trường tồn với thời gian, giống như sự trường tồn của công trình mang tầm vóc thế kỷ: Công trình thủy điện Hòa Bình./.   

 

 

                                                               

                                                                        Thu Trang

 

 

Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục