(HBĐT) - Từ bỏ công việc có thu nhập cao, chàng thanh niên người Tày - Lò Văn Tuất (SN 1994) quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Khởi nghiệp từ mô hình kinh tế tổng hợp với không ít khó khăn, nhưng Tuất đã có định hướng cho riêng mình.


Anh Lò Văn Tuất, xóm Khem, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) khởi nghiệp với mô hình kinh tế tổng hợp, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá. 

Tuất là người con của xóm Khem, một bản làng của đồng bào Tày ở xã vùng cao Đoàn Kết (Đà Bắc). Sinh ra và lớn lên ở vùng đất khó nhưng từ nhỏ, gia đình đã tạo điều kiện cho Tuất được hành đến nơi, đến chốn. Năm 2016, Tuất tốt nghiệp đại học ngành Quản trị văn phòng. Theo Tuất chia sẻ, trong thời gian học đại học, anh đi làm thêm để có tiền trang trải học tập. Đây là khoảng thời gian giúp anh học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích về ngành nghề khác. Do đó, sau tốt nghiệp đại học, anh đã đi làm trái nghề được đào tạo. 

 Theo Tuất kể lại, anh có khoảng thời gian đi làm quản lý vật tư cho một doanh nghiệp xây dựng ở TP Hoà Bình, thu nhập mỗi tháng trên 10 triệu đồng. Sau công ty điều động đi làm ở TP Nha Trang (Khánh Hoà) với thu nhập cao gấp đôi. Nhiều năm đi làm thuê, khi đã tích cóp được một số vốn, Tuất quyết định về quê lập nghiệp với mô hình kinh tế tổng hợp: trồng rừng, nuôi bò sinh sản, trâu vỗ béo, nuôi lợn đen bản địa và đào ao thả cá. "Từ bỏ công việc có thu nhập cao tôi khá tiếc, nhưng cũng muốn về gần nhà vì nhận thấy có nhiều tiềm năng, có thể phát triển kinh tế lâu dài. Gia đình có đồi rừng rộng 3 ha, thuận lợi để phát triển chăn nuôi”, Tuất chia sẻ.

Nghĩ là làm, về quê, Tuất đầu tư mua chiếc xe tải 2,5 tấn để chở cám, gas cung cấp cho bà con địa phương và đầu tư chuồng trại, mua con giống để chăn nuôi. Gia đình Tuất hiện nuôi 6 con trâu vỗ béo, 8 con bò sinh sản, trên 20 lợn đen bản địa (trong đó có 5 con lợn nái) và đào 3 ao thả cá. "Làm nông nghiệp rất vất vả. Trong mùa nắng nóng, có những hôm đi cắt cỏ cho trâu, bò mệt quá, tôi thấy có chút hối hận vì quyết định về quê của mình. Nhưng đã lựa chọn rồi thì phải quyết tâm, khó khăn cũng không từ bỏ”, Tuất chia sẻ. 

Để có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi, gia đình Tuất đã trồng 1 ha cỏ voi. Đối với nuôi bò sinh sản, anh tận dụng diện tích đồi rừng để chăn thả, chiều tối khi lùa bò về chuồng thì cho ăn thêm cỏ voi, cám gạo. Từ nuôi bò sinh sản, mỗi năm gia đình thu trên 70 triệu đồng tiền bán bê giống. Còn nuôi trâu vỗ béo, anh nuôi trong chu kỳ chỉ vài tháng, khi trâu đã béo, được giá thì bán nên cũng đem lại thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Nói về định hướng lâu dài, anh Tuất cho biết sẽ tiếp tục chăn nuôi trâu, bò, đặc biệt là mở rộng nuôi lợn bản địa. 

"Sắp tới, tôi sẽ rào, quây hết khu vực gần 1 ha này để nuôi lợn đen. Đây là vật nuôi có tiềm năng lớn khi du lịch ở địa phương đang phát triển, mình có thể cung cấp lợn thịt cho các khu du lịch. Hơn nữa, lợn đen nuôi rất phù hợp vì có nguồn thức ăn dồi dào, bãi thả rộng. Ngoài ra, tôi cũng dự định xây dựng thêm nhà sàn ở khu vực ao cá để sau phát triển dịch vụ”, anh Tuất cho biết. Sau hơn 2 năm về quê khởi nghiệp, vất vả, khó khăn còn nhiều, thu nhập cũng giảm sút so với thời điểm đi làm thuê, nhưng chàng thanh niên người Tày quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. 

Đồng chí Lò Văn Phương, Bí thư Đoàn xã Đoàn Kết cho biết: Là xã đặc biệt khó khăn nên để có thu nhập, nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã đã chọn đi làm ăn xa. Do đó, những nỗ lực, quyết tâm và hướng phát triển kinh tế của Lò Văn Tuất là tấm gương sáng để thanh niên trong xã noi theo. Đây cũng là mô hình kinh tế được Đoàn xã chú trọng tuyên truyền, nhân rộng đến các đoàn viên, thanh niên trong xã. 

Viết Đào


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục