Hàng ngày người dân xóm Cát và xóm Bãi Cát đều phải đi qua cây cầu sắp sập này
(HBĐT) - Chúng tôi đến xóm Cát, xã Yên Phú (Lạc Sơn) sau cơn mưa rào. Con đường liên xã vào xóm đất đồi trơn trượt. ông Bùi Văn Chẹp, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã nhắc: Đường đi không khó nhưng qua cây cầu treo chú phải cẩn thận. Đi không quen là người và xe xuống suối đấy.
Tôi tưởng đùa. Nhưng khi đi qua con suối Cát mới thực sự cảm thấy nguy hiểm. Dưới suối nước chảy cuồn cuộn như muốn cuốn phăng tất cả những gì nó gặp. Trên là chiếc cầu gỗ, có chỗ làm bằng tre. Mỗi lần đi qua chiếc cầu cứ chòng chành như muốn hất cả người xuống suối. ông Bùi Văn Khoa, trưởng xóm Cát cho biết: Xóm Cát và xóm Bãi Cát, xã Yên Phú có 178 hộ với hơn 840 nhân khẩu. Hai xóm bao bọc bởi núi đá, dòng suối Cát này. Để giao lưu với bên ngoài chỉ bằng cách đi qua con suối bằng cây cầu gỗ. Cây cầu này do một người ở xóm bỏ tiền ra làm cho bà con nhiều năm nay. Qua bao năm sử dụng, cầu cũng đã hết “khấu hao”, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Vào mùa khô, con suối cạn nước, ô tô, xe máy có thể qua suối được. Vào mùa mưa, mọi phương tiện phải đi qua cầu. Nhiều người đi qua không quen bị ngã rơi cả xe máy và người xuống suối. ông Bùi Văn Đừm ở xóm Cát cho hay: Mỗi lần nhìn các cháu đi học qua đây, chúng tôi lo lắm. Để đảm bảo an toàn cho các cháu khi đi qua cầu, mọi nhà trong xóm đều phải dặn học sinh khi nào có người lớn mới được qua cầu. Do phương tiện vào xóm khó khăn nên giá các sản phẩm như ngô, lúa, lợn... bao giờ cũng thiệt 2 giá với các xóm bên ngoài dù cách nhau chỉ vài chục mét. Hai xóm Cát và xóm Bãi Cát kinh tế dựa vào cây lúa, không có nghề phụ để huy động nhân dân trong xóm làm cầu thì không thể vì cuộc sống người dân còn khó khăn. Việc này chỉ phụ thuộc vào Nhà nước. Do vậy, chúng tôi mong muốn các cấp, ban, ngành tạo điều kiện để hai xóm có cây cầu vững chắc qua đây.
Việt Lâm