Các cơ sở sản xuất chổi chít trên địa bàn xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) tạo việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương.
(HBĐT) - Mùa xuân đang đến thật gần. Gốc đào trước ngôi nhà 3 tầng khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Tún hiện dần lên màu tươi mới. Lộc non mơn mởn đang vươn mình trên từng nhánh cây tưởng đã già cỗi. Khắp nơi, cảnh vật chào xuân với vẻ đẹp thiên nhiên rạng rỡ.
"Xuân đã về đến nhà thật rồi!" - ông Tún cảm khái hô vang khi mở cửa đón chào khách, đôi mắt ánh lên niềm vui. ông kể: Không riêng gì ở xóm Dụ mà 16 xóm khác của xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) bây giờ đã khá lên nhiều. Hình ảnh những năm tháng nghèo khó, lam lũ chỉ còn là kỷ niệm ông thường kể với con, cháu để càng thêm trân trọng cuộc sống ấm no hôm nay. Nhớ hồi ông xung phong đi bộ đội vào
Ông Nguyễn Văn Muôn, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Mông Hóa đã được quy hoạch thành cụm công nghiệp của huyện Kỳ Sơn với diện tích gần 52 ha. Kỳ Sơn lại nằm trong vùng động lực kinh tế của tỉnh. Triển vọng càng tươi sáng hơn sau khi dự án đường cao tốc Hòa Lạc - TPHB đi qua 4 xóm Ba, Bẵn, Nội, Bãi Sấu hoàn thành. Hiện, cụm công nghiệp Mông Hóa có 11 doanh nghiệp đã và đang đầu tư phát triển sản xuất. Tiêu biểu phải kể đến Công ty CP Hương Sơn, Minh Thắng. Mức lương của công nhân trung bình đạt từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/tháng. Chổi chít xuất khẩu đã trở thành mặt hàng sản xuất TTCN mũi nhọn không chỉ của Mông Hóa mà của cả huyện. Xã, huyện và công ty cũng đang nỗ lực để phát triển thành làng nghề, trong đó mở rộng thêm nghề chẻ tăm, mây, giang đan. Các công ty CP Hoàng Loan, Dabaco Tây Bắc, Khải Hưng... bỏ vốn nhiều tỉ đồng đang san lấp mặt bằng để đầu tư sản xuất đá thạch anh, xây xưởng sấy ngô, sắn. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng không ngừng phát triển. Chợ Bãi Nai đông đúc, tấp nập không chỉ trong ngày Tết mà cả ngày thường và trở thành nơi giao lưu, buôn bán của cả vùng. Các cửa hàng đồ mộc, hàn xì, may mặc... mọc lên san sát. Năm 2010, giá trị sản xuất CN-TTCN, dịch vụ của xã đạt trên 13,4 tỉ đồng. Nông dân Mông Hóa thời nay không còn phải đi cày sau con trâu mà đã thay bằng máy. Chân ruộng thiếu nước cũng không còn cấy ép lúa mà cây mía đã bén rễ vươn dóng đem tiền triệu về cho bà con. Diện tích mía lên đến 180 ha, ước tính đạt từ 70 - 80 triệu đồng/ha. Phía trên đồi, những hàng cây xanh ngút mắt. Phát triển kinh tế rừng, trồng rừng đã biến nhiều nông dân thành triệu phú.
Những kết quả đó làm nức lòng mỗi người dân Mông Hóa. Các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ luôn được quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ, nhất là vào dịp lễ, Tết, không còn trường hợp nào phải ở nhà tạm. Đường làng Mông Hóa nay có trên 80% đã được rải bê tông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. ô tô có thể vào tận xóm, tận khu, đến chân đồi để chở nông sản. Trẻ em ríu rít đến trường trong những bộ quần áo ấm mới. Ngôi trường ở tất cả các bậc học đều được xây dựng khang trang. Trường tiểu học, Trạm y tế Mông Hóa đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trường THCS đang làm thủ tục để được công nhận.
Cẩm Lệ