Ông Bùi Văn Tình (người thứ 2 từ phải sang), nguyên bí thư Huyện ủy Kim Bôi kể chuyện được gặp Bác Hồ với con cháu.
(HBĐT) - Những ngày trung tuần tháng 5, chúng tôi đến xóm Vó Cối, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi). Người mà chúng tôi tìm gặp là ông Bùi Văn Tình, nguyên Bí thư Huyện ủy, người được gặp và nói chuyện với Bác Hồ 47 năm trước. Mặc dù đã bước vào tuổi 87, câu chuyện kể không còn rành rọt lắm nhưng ông hào hứng và vẫn vẹn nguyên một lòng kính yêu Người.
Ông giở sổ sách và kể: 8h ngày 19/9/1964, chúng tôi đang chuẩn bị họp hội nghị Huyện ủy mở rộng thì có một chú đậm người vào hỏi ai là Bí thư? Tôi bước ra mới biết đó là đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ. Chúng tôi cùng đi ra gốc đa bên bờ suối, đến nơi, tôi mừng rỡ nhận ra Bác Hồ và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bác nói là Bác đi công tác, muốn vào thăm Huyện ủy. Tôi sung sướng nói không nên lời vì Mường Động lại có vinh dự lớn lao được đón Bác như vậy. Tới nơi, Bác đi thẳng xuống nhà ăn, nhà bếp, giếng nước và khu vệ sinh. Thấy mấy người đang thịt lợn, Bác hỏi sao ăn to thế? Anh em thưa với Bác là lợn trong cơ quan tự nuôi được, Bác mới vui lòng. Khi xem giếng nước, Bác dặn phải làm nắp đậy, phòng các cháu nhỏ chơi đùa rơi xuống. Đến nhà ăn, thấy chiếc chạn đựng thức ăn có tấm lưới sắt bị thủng, Bác nhắc phải giữ gìn vệ sinh. Sau khi nghe tôi báo cáo tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân, trong đó còn nhiều nơi thiếu đói, khó khăn, Bác ân cần nhắc nhở phải lãnh đạo nhân dân tăng vụ, đưa năng suất cao hơn. Khi gặp các anh - chị em trong cơ quan, Bác hỏi về phong trào thi đua và nhắc nhở: Đất bỏ hoang còn gần 400 mẫu, hơn 300 mẫu trồng lúa mới làm được 1 vụ, phải tìm cách trồng thêm cây màu, không để đất hoang. Cố gắng đi vào thâm canh và làm tốt việc trồng cây công nghiệp nhân dân mới đủ ăn và có sức chi viện cho chiến trường miền
Thực hiện lời dạy của Bác, sau đó, cả Mường Động đã mở phong trào khai hoang, phục hóa hàng trăm mẫu đất để sản xuất. Năm 1969, Bác qua đời. Biến đau thương thành hành động cách mạng, Huyện ủy quyết định mở đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo Di chúc của Bác. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 1970, toàn huyện phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Kim Bôi cũng là nơi khởi đầu của phong trào 3 chuồng, 4 hố trong toàn tỉnh. Những năm kháng chiến chống Mỹ, Kim Bôi đã ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và làm tròn nhiệm vụ là căn cứ hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn. Nhiều tấm gương sáng trong sản xuất, chiến đấu xuất hiện như: HTX Cặm Cõ - lá cờ đầu các tỉnh miền Bắc về thủy lợi; xã Kim Bình, Lập Chiệng là 2 đơn vị thi đua suất sắc về công tác VH-TD-TT... Thời kỳ chống Mỹ, huyện đã có 632 liệt sĩ và 275 thương binh hy sinh và để lại một phần xương máu nơi chiến trường.
Phát huy truyền thống vẻ vang đó, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mường Động lại ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện CVĐ, huyện đã mở trên 200 lớp với gần 264.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên được học tập các chuyên đề. Với nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc học tập, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đều nhận thức được giá trị to lớn, ý nghĩa cao đẹp của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, phấn đấu thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao. Với tinh thần trách nhiệm cao với dân, Đảng bộ đã phát huy trí tuệ tập thể, tìm tòi, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào địa phương, tạo ra bước chuyển căn bản trên con đường đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2010, bình quân lương thực đầu người đạt 487kg, giá trị sản xuất TTCN đạt gần 300 tỷ đồng, 100% xã, thị trấn có đường nhựa đến trung tâm. Bí thư Huyện ủy Kim Bôi Đinh Công Hồng khẳng định: Thế hệ chúng tôi không có may mắn được gặp Bác nhưng lời dặn của Người luôn được khắc sâu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện mãi trọn niềm tin với Đảng, với Bác kính yêu.
Cẩm Lệ