Chỉ sau tám vòng đấu, huấn luyện viên Leo Franco của đội bóng mới thăng hạng Huesca đã bị sa thải sau chuỗi bảy trận liền toàn hòa và thua. Tân binh của La Liga trở thành đội bóng đầu tiên ở mùa giải mới "thay ngựa giữa dòng”.



Việc HLV Leo Franco của Huesca sớm bị sa thải cho thấy sự khốc liệt ở giải đấu có tính cạnh tranh cao như La Liga.

Trước khi bước vào trận đấu ở vòng 8 La Liga với Real Valladolid cuối tuần trước, vị HLV 41 tuổi đã phải chịu rất nhiều áp lực vì chuỗi trận ảm đạm trước đó. Sau chiến thắng 2-1 trước Eibar trong trận đấu mở màn mùa giải đầu tiên được chơi ở La Liga, Huesca liên tục hòa hai trận và để thua tới năm trận, trong đó có thất bại muối mặt với tỷ số 2-8 trong tay nhà đương kim vô địch Barcelona. Trong năm trận vừa qua, Huesca chỉ có thể kiếm được duy nhất 1 điểm, và thất bại 0-1 trên sân của Valladolid vừa rồi như giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Đội bóng xứ Aragon hiện đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng La Liga, khiến Huesca không còn có thể kiên nhẫn hơn được nữa với vị HLV người Argentina, cũng là cựu cầu thủ của đội bóng. Quyết định "trảm tướng” đã được đưa ra khi ban lãnh đạo đội bóng họp bàn hôm 9-10.

Cựu thủ môn người Argentina chỉ vừa được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở Huesca mùa hè vừa qua, trám vào chỗ cựu HLV Rubi để lại khi chuyển sang đầu quân cho Espanyol sau một mùa giải cực kỳ thành công, với chiến tích đưa đội bóng tí hon xứ Aragon lần đâu tiên thăng hạng La Liga trong lịch sử gần 60 năm của đội.

Ngay sau đó, vào ngày hôm qua, Huesca chính thức tuyên bố bổ nhiệm một cựu cầu thủ khác để thay thế ông Franco, đó là HLV Francisco Rodriguez. Vị thuyền trưởng 40 tuổi từng chơi ở vị trí tiền đạo cho một số câu lạc bộ nhỏ tại Tây Ban Nha trong những năm 2000, trước khi chuyển sang làm công tác huấn luyện ở Almeria, Murcia, Lugo và gần nhất là Cordoba cách đây một tháng.

Việc Huesca sớm thay HLV chỉ sau ít vòng đấu đầu tiên đã cho thấy sự đào thải khốc liệt ở một trong những giải đấu có tính cạnh tranh cao hàng đầu châu Âu. Kết quả thi đấu của đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào tài cầm quân của người ngồi trên băng ghế chỉ đạo, và ngược lại, nó cũng quyết định luôn số phận chiếc ghế HLV nếu đội bóng thi đấu không tốt.


Không còn cách nào khác, Lopetegui chỉ có thể hy vọng Real sẽ trở lại với mạch chiến thắng khi tiếp đón Levante vào ngày 20-10 tới, trước khi đụng Barca ở vòng 10 ngày 28-10. (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ Franco sớm thất nghiệp, một vị tân HLV nữa cũng đang như ngồi trên đống lửa. Giống với Franco, HLV Julen Lopetegui chỉ vừa mới bắt đầu dẫn dắt Real Madrid kể từ hè năm nay và cũng mới trải qua tám trận đấu chính thức ở La Liga, nhưng ông thầy người Tây Ban Nha đang phải chịu rất nhiều chỉ trích cho kết quả không mấy vui vẻ của nhà vô địch châu Âu. Đã bốn trận liền mà Los Blancos không có nổi một chiến thắng, thậm chí không thể ghi nổi một bàn vào lưới đối phương. Cơn hạn hán bàn thắng tệ nhất trong 33 năm đang khiến chiếc ghế của Lopetegui lung lay dữ dội.

Có rất nhiều đồn đoán về tương lai ở sân Bernabeu của vị cựu HLV tuyển quốc gia Tây Ban Nha khi các ông chủ Real nhóm họp hồi đầu tuần này. Tạm thời, vị HLV 52 tuổi vẫn tại vị nhưng không có gì bảo đảm chắc chắn cho sự tồn tại của triều đại Lopetegui ở Real, bởi có quá nhiều khó khăn đang bủa vây đội bóng áo trắng. Real đang thi đấu rất phập phù, phần lớn là vì các cầu thủ trụ cột sa sút phong độ đáng ngạc nhiên, kèm theo đó là các chấn thương khiến lực lượng của Los Blancos mỏng đi rất nhiều.

Lopetegui cần Isco, Marcelo và Carvajal trở lại, đồng thời cũng cần Gareth Bale và Benzema cải thiện khâu ghi bàn, bởi chỉ còn hai vòng đấu nữa, Real sẽ đụng Barca trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải, trận đấu then chốt nhiều khả năng sẽ quyết định đến cuộc đua tới ngôi đầu. Một trận thua có thể sẽ là dấu chấm hết cho mối duyên giữa Lopetegui và Real. Nhưng cũng không loại trừ một cuộc chia tay sẽ đến sớm hơn, nếu đội bóng thành Madrid tiếp tục bạc nhược ở vòng 9 tiếp đón Levante vào ngày 20-10 tới.

Giới truyền thông ở Tây Ban Nha và Anh đã đồng loạt chỉ ra những cái tên có thể lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Real, Florentino Perez cho vị trí HLV mới ở Bernabeu, trong đó nổi bật nhất là Antonio Conte và Arsene Wenger, hai vị cựu HLV vẫn đang tự do sau khi lần lượt rời Chelsea và Arsenal. Nhưng với cá tính của Conte, nhiều khả năng cựu HLV của Chelsea sẽ không dễ gì chấp nhận một công việc bộn bề dở chừng ở Real, còn Wenger dù là một huyền thoại ở Arsenal cũng không hẳn đã giỏi trong việc vực dậy cả một phòng thay đồ.

Bởi vậy, một kịch bản khả dĩ nhất cho hiện tại sẽ là Real tìm lại được phong độ ghi bàn và quay lại mạch chiến thắng, giúp Lopetegui tiếp tục công việc của mình. Levante có lẽ không phải là vấn đề quá lớn với thầy trò Lopetegui, nhưng làm khách Barca ở vòng 10 thì lại khác. Hãy chờ xem liệu Real có còn đủ kiên nhẫn.


Theo Nhandan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục