Cùng có những khó khăn về nhân sự nhưng cách giải quyết của Paris Saint Germain tốt hơn để buộc Real Madrid phải quỳ gối...


Champions League mùa giải 2019/20 đã khởi đầu với những bất ngờ đầu tiên vào đêm thứ Ba và, dĩ nhiên, được tiếp nối trong đêm thứ Tư, ở Paris. Paris Saint Germain và Real Madrid đều có những vấn đề của riêng mình khi gặp nhau ở trận đấu đầu tiên của họ tại bảng A, nhưng cách giải quyết của họ là khác nhau.

Đội chủ nhà ra sân khi vũ khí lợi hại nhất của họ - mũi đinh ba Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, đều vắng mặt vì chấn thương và treo giò. HLV Thomas Tuchel làm gì cho nhiệm vụ tấn công?

Ngược lại, Real Madrid của Zinedine Zidane lại ra sân với thứ vũ khí mạnh nhất nhưng trên mình là tấm áo giáp mong manh vì một loạt cầu thủ ở hàng phòng ngự vắng mặt. Danh sách chấn thương kéo dài khiến HLV người Pháp chỉ còn đúng 3 tiền vệ.

Tất nhiên, dẫu khó khăn thì cả PSG và Real Madrid đều còn có những nhân tố khác để tạo ra các giải pháp. Nhưng trong hiệp 1, chỉ có PSG là đội làm được.

Sự kết hợp giữa Pablo Sarabia, Angel di Maria, Mauro Icardi vốn không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng cũng như các đồng đội ở phía sau, họ thấm nhuần điều HLV Tuchel mong muốn – nhập cuộc một cách chủ động, mạnh mẽ, quyết tâm.

Trên nền tảng hàng thủ đầy đủ nhân sự tốt nhất, bộ ba tiền vệ Marquinhos, Idrissa Gueye, Marco Verratti vận hành năng nổ, hiệu quả trong việc tạo ra sức ép liên tục khi không có bóng, nhưng đồng thời phối hợp cũng rất nhịp nhàng khi triển khai thế trận.

Trong tình thế đó, một mình Casemiro là không đủ để "chiến đấu”, bởi Toni Kroos và James Rodriguez "thích” những thời điểm có bóng hơn là phải giành giật từng mét cỏ để phòng ngự. Điều đó cho phép họ dâng cao.


Mặc dù có cả Eden Hazard, James, Gareth Bale, Karim Benzema nhưng cách họ kết nối ở phần sân bên kia là khá rời rạc. Nên khi còn chưa tìm được đường vào khung thành của người đồng đội cũ Keylor Navas, hàng phòng ngự hớ hênh đã bị một người đồng đội cũ khác là Di Maria chọc thủng lưới.

Từ gần giữa sân, các pha tranh chấp đều chậm nhịp, để khi Juan Bernat thoát xuống và căng bóng vào, Eder Militao lại không bám sát Di Maria, để cầu thủ người Argentina ra chân rất nhanh, ghi bàn mở tỷ số ở phút 14.

Sau đó 2 phút, Hazard đưa ra câu trả lời với một cú sút uy lực nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sát xà ngang là kết quả của cú sút phạt của Bale ở phút 32, rồi cũng chính anh có một cú ra chân khác đi đúng vào vị trí mà Hazard đã dứt điểm trước đó. Nó cho thấy cách giải quyết vấn đề của đội bóng Tây Ban Nha vẫn có phần vội vàng, thiếu uyển chuyển – điều mà Di Maria lại có thừa.

Phút 33, cũng lại xuất phát từ việc các cầu thủ phòng ngự chậm nhịp hơn, Real Madrid để đối thủ đưa bóng đến chân Di Maria và với một kỹ năng xử lý cận chân hoàn hảo, Thibaut Courtois bị hạ gục lần thứ hai.

Khi Bale đưa được bóng vào lưới sau đó đúng 1 phút thì bàn thắng lại không được công nhận khi VAR "phát hiện” anh đã để bóng chạm tay.

CĐV của Real Madrid hy vọng vào một sự thay đổi nào đó sau giờ nghỉ, thế nhưng, khi tuyến giữa không thể cầm trịch, Kroos không thể liên kết với James như cách tiền vệ người Đức vẫn làm với Luka Modric, Real Madrid bất lực trong mọi mũi xuyên phá.

Ở phía bên kia, PSG vẫn mạnh mẽ và đầy năng lượng để pressing ngay trên phần sân đối phương, mở ra cơ hội cho Di Maria, Sarabia ghi thêm các bàn thắng.

Phút 70, Zidane mới thay đổi nhân sự để chuyển sang sơ đồ 4-4-2, với Hazard ra nghỉ và Luka Jovic có mặt trên sân. Một chút khả quan hơn nhưng may mắn vẫn chưa tới, bởi bàn thắng của Benzema ở phút 77 bị từ chối do Lucas Vazquez việt vị. Sau đó, Big Benz lại có cơ hội thì cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc hệt như Hazard và Bale. Một trận đấu mà Kền kền trắng không dứt điểm trúng đích một lần nào.

Thêm cả Vinicius Junior cũng vào sân nhưng khi hoàn toàn thiếu sức chiến đấu, không những không thay đổi được tình hình, Real Madrid còn nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ đầu tiên. Người ghi bàn là Thomas Meunier, đóng dấu một trong những bất ngờ lớn của lượt trận đầu tiên.


Theo Bongdaso

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục