(HBĐT) - Từ tháng 9/2014, bác Đặng Ngọc Thắng, 70 tuổi (ảnh), chính thức thôi công việc của một HLV của CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình. Đầu tháng 10 này, tôi vào tổ 8, phường Thái Bình thăm hỏi một cách thường tình, lại gặp điều bất ngờ. Vừa dừng xe đầu ngõ đã nghe tiếng lóc cóc... lóc cóc của quả bóng bàn tiếp xúc với bàn bóng. Bác Thắng bắt tay và cười phân bua: Tưởng rằng thôi, nhưng có đến 10 người cả người lớn, lẫn các cháu nhỏ muốn theo học tại nhà nên phải “tái xuất”. Thôi, tập tại nhà, đỡ cảnh đi lại, nắng mưa. Có tuổi rồi...
Nếu ngẫm lại quãng thời gian trên 50 năm mà bác Thắng gắn bó với phong trào bóng bàn Hoà Bình, thật khó chỉ ra ở “vai” VĐV hay HLV, “vai” nào nổi trội hơn. Nhưng có điều có thể khẳng định: ở mỗi thời điểm khác nhau, vị trí nào bác cũng thật xuất sắc vì tạo được dấu ấn đặc biệt. Năm 1963, từ thành phố
Trên 30 năm là một VĐV nghiệp dư, “chinh chiến” biết bao giải đấu trong và ngoài tỉnh, cùng các giải thưởng danh giá mà không phải VĐV nào cũng đạt được. Từ năm 1997, bác Thắng chuyển sang công tác huấn luyện, đào tạo lớp trẻ. Vốn có uy tín, cộng thêm phong cách làm việc có trách nhiệm, nhiều gia đình đã gửi gắm con em mình cho bác để tập bóng bàn. Tuy vậy, dẫu là người có kinh nghiệm và trình độ, nhưng trong quá trình làm việc, bác đã dành thời gian, công sức học hỏi, “thọ giáo” từ nhiều HLV ở Hà Nội, Hải Dương. Điều học hỏi được từ các HLV danh tiếng quốc gia như Vũ Mạnh Cường (tập đoàn T &T), Lê Thế Thọ (Quân đội), Thanh Phong (Công an nhân dân)... được bác áp dụng thành công trong đào tạo, huấn luyện các lớp bóng bàn trên địa bàn thành phố. Bác chia sẻ: Khi là VĐV, mình chỉ phát huy cái giỏi, cái hay phấn đấu để đạt thành tích cao nhất cho đơn vị, cho cá nhân. Nay là HLV, phải chọn lọc được cái hay, cái giỏi của bao người để đúc rút cho học trò. Nhất là bóng bàn hiện đại ngày nay, nếu không tìm tòi, cố gắng sẽ không giúp các cháu, các em theo kịp trào lưu chung. Cũng vì thế, từ các lớp bóng bàn ở phường Chăm Mát, CLB Nhà thiếu nhi tỉnh tới CLB bóng bàn thành phố, hàng trăm lượt em nhỏ cùng nhiều người được học bóng bàn do bác Thắng dạy. Từ năm 1997 đến nay, bác đã đóng góp biết bao “mùa quả ngọt” cho phong trào bóng bàn thành phố nói riêng, tỉnh nhà nói chung. Kỳ thành công HKPĐ toàn quốc năm 2012, các học trò của bác đã góp công bằng những tấm huy chương vàng, bạc quý giá. Bác cầm quân đi dự 5 mùa giải bóng bàn Cúp truyền hình Hải Dương mở rộng đều có thành tích xuất sắc. Đáng kể nhất là 2 HCV đơn nữ (Hương Chi - năm 2011) và đồng đội nam thiếu niên (năm 2013). Từ những bài học đầu tiên ở bác Thắng, nhiều em đã thành danh, trở thành kiện tướng bóng bàn và đang thi đấu cho các đội tuyển mạnh của quốc gia. Còn tại Hòa Bình, ở các ngành của tỉnh như Công an, Ngân hàng, các huyện Kỳ Sơn, Mai Châu, TPHB... nhiều học trò của bác cũng trở thành các cây vợt chủ lực, góp phần xây dựng phong trào bóng bàn ở cơ sở. Bác được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TD -TT”.
Bùi Huy