Đầu năm, thị trường âm nhạc lại “dậy sóng” với hàng loạt album của các ca sĩ. Đây là thời điểm thích hợp để các ca sĩ ra album, điều này là dễ hiểu. Nhưng có một sự thật đáng buồn là thị trường âm nhạc Việt Nam cũng chỉ “sôi động” vào đầu năm thôi, có lẽ điều đó là chưa đủ.

 

Album tới tấp ra mắt

Cũng như mọi năm, vào thời điểm cuối năm 2010 và đầu năm 2011 này, thị trường âm nhạc lại chứng kiến sự tấp nập của các album của nhiều cái tên ca sĩ. Tùng Dương, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Thái Thùy Linh… đã đồng loạt cho ra lò các sản phẩm âm nhạc của mình trong tháng 12 vừa qua. Những “Liti”, “Bây giờ… biển mùa đông” hay “Cock-tail”, “Bộ đội” đã một lần nữa khẳng định chỗ đứng của các ca sĩ đã ít nhiều có tên tuổi này. Album của Đức Tuấn và Hà Anh Tuấn cũng được đánh giá cao bởi nhiều sự kết hợp mới, nhiều hình ảnh lạ. Con album của Thái Thùy Linh và Tùng Dương cũng đã góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Album vàng tháng 1.

Tùng Dương và Thái Thùy Linh
Tùng Dương và Thái Thùy Linh "đối đầu" trong Album vàng tháng 1

Tỏ ra không thua kém lớp anh chị, các ca sĩ, nhóm nhạc trẻ cũng đã không ngần ngại đưa ra thị trường những album mới của mình.

Thủy Tiên đã bỏ qua những ồn ào của scandal để ra album vol.5 của mình với tên gọi “Em đã quên”. Tài năng của cô ca sĩ trẻ này một lần nữa được khẳng định bằng việc tự thực hiện album từ khâu sáng tác cho đến thể hiện. Cá tính hơn, sang trọng hơn nhưng vẫn không kém phần quyến rũ là điều khán giả có thể cảm nhận được trong album này của cô ca sĩ xinh đẹp của tuyển thủ Công Vinh.

Cô ca sĩ của Sao mai điểm hẹn 2006 – Mỹ Dung cũng đã hâm nóng lại tên tuổi của mình bằng album vol.3 “Từ lúc em đi”. Album này đáng chú ý bởi không giống như nhiều ca sĩ phát hành album liên tục thì sau 4 năm sau khi ra album vol.2, Mỹ Dung mới cho ra đời sản phẩm này. Với sự chuẩn bị 4 năm, vẫn là dòng nhạc trữ tình lãng mạn nhưng Mỹ Dung đã thể hiện trong album một cảm xúc với nhiều trải nghiệm hơn, chín chắn hơn.

Album mới của Thủy Tiên và Mỹ Dung
Album mới của Thủy Tiên và Mỹ Dung

Ngoài một số ca sĩ đã công bố album của mình vào dịp đầu năm mới, các ca sĩ khác cũng đã “đặt gạch” vào thị trường âm nhạc đầu năm bằng nhiều thông tin về album sẽ ra mắt trong thời gian ngắn tới. Sau thành công của năm ngoái với giải thưởng “Album được yêu thích nhất năm” Làn sóng xanh 2010 cho “Taurus - Kim Ngưu”, Hiền Thục lại chứng tỏ mình trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn trong album “Little Girl” sắp được ra mắt.

Nhiều cái tên trẻ tuổi như nhóm nhạc V. Music (mới ra đời cách đây 6 tháng) cũng đã lên kế hoạch quảng cáo cho album sắp tới của mình từ tháng 10.2010. Theo đó, album “Việt Nam ngày mới” sẽ mang nhiều mục đích hướng về cộng đồng hơn là những bài hát về tình yêu đôi lứa trong “Ký ức anh và em” lần trước. Một vài cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội như Don Nguyễn cũng sẽ ra một DVD của mình trong thời gian tới với nhiều hứa hẹn bất ngờ, hài hước và không kém phần chất lượng trong dự án này.

Hai thí sinh VietNam Idol Uyên Linh và Mai Hương cũng đang tiến hành album của riêng mình
Hai thí sinh VietNam Idol Uyên Linh và Mai Hương cũng đang tiến hành thực hiện album của riêng mình

Đáng chú ý hơn cả là hai giọng ca tốt nhất của VietNam Idol 2010 là Uyên Linh và Mai Hương cũng đã bật mí đôi chút về album sắp tới sẽ ra của mình. Khi những “bùng nổ” của cuộc thi VietNam Idol 2010 chưa kịp lắng xuống thì hai nữ ca sĩ trẻ trung này cũng đã có những dự án hợp tác với hai nhạc sĩ là Quốc Trung và Huy Tuấn để cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất như một lời chào đối với thị trường âm nhạc Việt Nam sau thành công tại VietNam Idol.

Đầu đã… “voi”, liệu đuôi có… “chuột”?

Rõ ràng, việc các ca sĩ, nhóm nhạc ra album nhiều không phải là một điều xấu. Ngược lại, có lẽ cũng nên vui một tý vì thị trường âm nhạc lại có dịp sôi động thêm với nhiều điều mới mẻ đến từ các album mới này. Thời gian từ tết âm lịch đến tết dương lịch cách nhau không xa, đây lại là khoảng mà công chúng chú ý nhiều đến sự giải trí, nên việc các ca sĩ đồng loạt cho ra đời album ở thời điểm này là những dự tính đúng.

Công chúng không chọn album theo kiểu...
Công chúng không chọn album theo kiểu... "mua lợn con"!

Nhưng, đâu phải bao giờ nhiều cũng là tốt?

Đã không ít ca sĩ chạy đua với thời gian để cho ra đời album của mình cho kịp “dịp” để bán được nhiều. Đã không ít ca khúc chỉ được xào nấu lại một cách tạm bợ để cho gọi là “mới” và đưa vào album. Đã không ít album chỉ là sự tập hợp các ca khúc quá cũ để ca sĩ này chạy đua với ca sĩ nọ, để “nhắc” tên tuổi của mình trong làng nhạc. Và cũng đã có không ít năm, tình trạng chung của thị trường âm nhạc Việt Nam là cứ hễ đầu năm thì album tới tấp, đến giữa năm và cuối năm thì lượng album lại… “giảm dần đều”. Đó như là một cái thông lệ vẫn thường thấy ở thị trường âm nhạc Việt Nam.

Dịp để công chúng giải trí, cũng không có nghĩa là họ sẽ giải trí theo kiểu… “mua lợn con”. Họ cũng quan tâm nhiều đến chất lượng, những luồng giải trí mới mà ca sĩ mang lại trong album mới chứ! Album hay con đường âm nhạc của một ca sĩ, thiết nghĩ cần nhiều sự dài hơi mà quan trọng hơn nữa là chất lượng trong mỗi sản phẩm thay vì chạy theo “vụ mùa” như những năm gần đây!

 

                                                                                Theo LaoDong

 

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục