Tin diễn viên Hồng Sơn qua đời khiến nhiều người yêu mến ông bàng hoàng. Cộng đồng mạng đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc tới diễn viên tài hoa này.

 

Còn những điều tiếc nuối

Diễn viên Hồng Sơn của những năm 90 được nhắc đến là công tử phố cổ, nhà giàu, có máu tay chơi. Ông từng sở hữu bốn căn nhà ở phố cổ, làm chủ một quán bar “hoành tráng” giữa nội đô. Thế nhưng, chỉ trong ba tháng trời, vì ma tuý và cờ bạc, đống tài sản đã ra đi theo “mây khói”. Nhà cửa, quán xá không còn, vợ và bạn bè dời xa khiến diễn viên Hồng Sơn lâm vào tình cảnh cô độc, nghèo túng.

Không tìm được lối thoát, Hồng Sơn đã tìm đến cái chết bằng việc cố tình sử dụng ma túy quá liều. Bị thần chết từ chối, ông nghĩ mình còn nợ cuộc đời nhiều quá, không thể quỵt nợ nên phải sống. Ông tìm đến công an phường xin cai nghiện bắt buộc.

Hồng Sơn: Nghệ sĩ vượt lên chính mình!

Chống chọi lại sự cám dỗ của ma túy, khoảng thời gian cai nghiện hai năm cũng chính là lúc Hồng Sơn nhìn lại mình. Nhận ra giá trị cuộc sống, thoát khỏi nghiện ngập, ông trở lại cuộc đời với đầy khó khăn. Ở ẩn gần một năm, thờ ơ với tất cả những thứ cám dỗ, Hồng Sơn chỉ im lặng lắng nghe mình và những người xung quanh.

Được sự tin  tưởng của bạn bè, Hồng Sơn nhanh chóng trở lại nghiệp diễn như đã ngấm vào máu. Ước mơ được trở lại nghệ thuật, nên ông không từ chối một vai diễn nào, từ chính cho đến phụ, thậm chí lồng tiếng, làm chân sai vặt. Được sống trong bầu không khí nghệ thuật, ông vui mừng  không cầm nước mắt. Vì tai tiếng, khi trở lại, ông phải bắt đầu bằng việc lấy lại lòng tin của mọi người. Đó không phải là việc dễ dàng và người ta thấy một Hồng Sơn lao vào công việc, cống hiến hết mình, nhập tâm cao độ với vai diễn.

Từ ngày diễn trở lại, Hồng Sơn đã vào khoảng 20 vai, ấn tượng với: Dòng sông phẳng lặng; Vùng đồi yên tĩnh, Cổ vật, Ma làng, Khát vọng công lý, Gió mùa thổi mãi, Chạy án…

Không lâu sau đó, Hồng Sơn không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi lên Lạng Sơn tham gia đóng bộ phim Không chuyên án khiến ông phải trải qua hai ca mổ. Chân chưa lành, chỉ sau 5 tháng, người ta đã thấy Hồng Sơn chống nạng đi sản xuất phim.

Chia sẻ với báo giới, mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, nó đủ cho diễn viên Hồng Sơn trang trải cho cuộc sống độc thân. Và ông từng hi vọng khi những bộ phim được khởi quay, thu nhập sẽ khá hơn, lúc dư dả, ông sẽ tiếp tục sử dụng số tiền ấy tái đầu tư cho điện ảnh. Dám mơ trở thành “ông chủ”, nhưng Hồng Sơn vẫn rất thực tế. Ông nói về mong muốn hiện tại là mua một căn nhà nhỏ bằng cách trả góp bởi khi đã có nhà, mới có thể tính tới những chuyện khác được.

Nhớ mãi người nghệ sĩ tài danh

Vượt qua bao sóng gió cuộc đời nhưng chứng nhồi máu não và nhồi máu cơ tim đã cướp đi người diễn viên được công chúng dành biết bao tình cảm kính yêu và mến mộ. Không chỉ những người thân, những người bạn thân cận tiếc thương, nhiều khán giả, bạn đọc đã lên chia sẻ sự nuối tiếc người nghệ sĩ tài hoa của nền điện ảnh nước nhà.

Trên trang mạng xã hội Yume, blogger linhhung78 bình luận: Vậy là chúng ta lại mất đi một người nghệ sỹ tài danh nữa rồi. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ông ấy thì cuộc sống ngắn ngủi là khó tránh khỏi. Đau lòng hơn cả là người ta tìm thấy ông sau hai ngày bất tỉnh trong căn nhà trọ, nơi tập trung khá nhiều nghệ sỹ sinh sống và rất hoang sơ... Từ giờ trở đi không thấy nghệ sĩ  Hồng Sơn đóng phim nữa rồi. Blogger Bình Funny cũng chia sẻ: Anh ấy sống một mình nhưng cũng đã tự đứng dậy nỗi đau để cống hiến nhiều bộ phim đặc sắc cho nước nhà, nghị lực quá phi thường.

Trên diễn đàn webtretho, thành viên Bố Subin tiếc nuối: Hôm nay là ngày buồn đối với giới văn nghệ sĩ, xin chia buồn cùng gia đình anh, một nghệ sĩ đa năng của điện ảnh nước nhà. Buồn thiệt, chú ấy đóng phim hay lắm, sao mà ra đi sớm quá! Cầu chúc vong linh chú an nghỉ thanh thản nơi thiên đường, thành viên Tôn Tiểu Tử tiếp lời. Thành viên bequynhan cũng chia sẻ: Lúc biết chú vào viện cấp cứu, mình cảm thấy thật buồn. Bây giờ chú lại ra đi mất rồi, tội quá. Một đời khổ cực, đến lúc chết vẫn cô đơn... Cầu mong linh hồn nghệ sĩ Hồng Sơn thanh thản ở cõi vĩnh hằng.

Tin diễn viên Hồng Sơn qua đời khiến nhiều người yêu mến ông bàng hoàng.

Nhiều bạn đọc cũng chia sẻ trên Báo Đất Việt: Mình thích mấy bộ chú Sơn đóng cùng Kiều Thanh, nghe tin này thấy chạnh lòng kinh khủng. Thật là tiếc vì lại không được xem chú đóng phim. Mình cũng ấn tượng bởi chú toàn đóng vai thương binh hiền lành chịu khó. Mong chú yên nghỉ nơi vĩnh hằng! – bạn đọc flash.eyes tâm sự. 

Bạn có nickname hoalinhtran@yahoo.com.vn, bày tỏ: Buồn quá! Là một khán giả hâm mộ anh,thật đau buồn và tiếc thương khi biết tin anh ra đi, hình ảnh một diễn viên tài năng, đầy nghị lực và bản lĩnh sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh. Cầu mong linh hồn anh sớm siêu thoát về giới cực lạc!

Thật là buồn khi nghe tin này, cháu xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chú, chú đã có một  cuộc đời sóng gió và bây giờ chú kết thúc cuộc đời đó cũng thật nghiệt ngã, xin chia buồn với chú... Vĩnh biệt chú, một diễn viên có tài, nickname  tuan_karo@yahoo.com, chia buồn.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Nam tâm sự: Hồng Sơn là một trong những diễn viên tôi rất quí trọng. Mặc dù anh có những vấp ngã trong cuộc sống nhưng anh đã vượt qua đễ tiếp tục đóng phim. Anh Sơn diễn xuất nghiêm túc và rất thật chính vì vậy chúng tôi rất thích xem những phim có anh Hồng Sơn tham gia. Nghe tin anh Hồng Sơn ốm nặng là những người hâm mộ chúng tôi mong anh mau chóng bình phục tiếp tục đóng phim cống hiến cho khán giả những vai diễn để đời.

Thương tiếc cho người nghệ sỹ có cuộc sống nhiều sóng gió và luôn yêu thích những vai diễn của ông! Tiếc rằng sau bao thăng trầm, ông đã không được an hưởng niềm vui cuối đời bên gia đình, đó là điều đau xót nhất với một con người. 

Diễn viên Hồng Sơn đã ra đi, nhưng hình ảnh Hồng Sơn với những vai diễn sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ.

Nghệ sĩ Hồng Sơn sinh năm 1957, mất vào lúc 5h55 phút ngày 13/8 tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện, gia đình đã chuyển linh cữu của anh về nhà tang lễ Phùng Hưng và tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho lễ viếng. Dự kiến lễ khâm liệm nghệ sĩ Hồng Sơn sẽ được tiến hành vào lúc 6h30 đến 7h30 ngày 16/8. Sau đó, từ 8h đến 10h ngày 16/8 sẽ cử hành lễ viếng và truy điệu. Lễ an táng được tổ chức ngay sau đó tại đài hóa thân Hoàn Vũ.

                                                         Theo Đất Việt

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục