Nhiều lần cán bộ tư pháp, Công an phường tới chứng kiến mở cửa nhà cho bà Hằng nhưng đều bị các đối tượng ngăn cản.
Trong lúc mọi người tất bật lo trang trí, dọn dẹp nhà cửa để đón Tết thì bà Hồ Thị Lệ Hằng (68 tuổi, ngụ số 311, Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM), lại phải "chạy đôn, chạy đáo", gõ cửa các cơ quan chức năng để đòi lại nhà mình. Phía thuê nhà không những không trả lại nhà cho bà Hằng mà còn tự ý khóa trái cửa, thuê các đối tượng có "máu mặt" canh giữ và "dằn mặt" gia đình bà Hằng.
Đặt cọc 200 triệu đòi bồi thường 5,2 tỷ… Theo đơn trình bày của bà Hằng thì tháng 10/2005, bà Hằng cho Phạm Thị Hồng Thắm (35 tuổi, ngụ đường Lê Quý Đôn, quận 3) thuê căn nhà 311 Hoàng Văn Thụ để mở Trường Ngoại ngữ Đông Âu (TNN Đông Âu) với thời hạn là hai năm, đặt cọc với bà 120 triệu đồng. Hết hạn hợp đồng, tháng 10/2007, hai bên tái ký hợp đồng (không qua công chứng) và TNN Đông Âu đã đặt cọc thêm 80 triệu đồng. Mỗi tháng tiền thuê nhà là 25 triệu đồng được đóng vào ngày 20 hằng tháng. Tuy nhiên từ 6/2009 đến tháng 10/2009 phía TNN Đông Âu nợ tiền thuê nhà bà Hằng. Ngày 12/10/2009, hai bên lại tái ký hợp đồng đến 20/10/2010. Ngày 27/11/2009, bà Hằng gọi điện cho bà Nguyệt (đại diện TNN Đông Âu) đòi tiền thuê nhà, phía TNN Đông Âu bảo trừ vào tiền đặt cọc! Bà Hằng cho biết nếu không thuê, sẽ lấy lại nhà vào ngày 29/11/2009 và phía TNN Đông Âu cũng đồng ý trả lại nhà vì không muốn thuê nữa. Đến hẹn, phía TNN Đông Âu dọn đồ đạc sang nhà số 313 Hoàng Văn Thụ (sát nhà bà Hằng-PV). Còn bà Hằng mua vật liệu, thuê thợ xây lại bức tường. Nhưng đến ngày 28/12/2009, bất ngờ một số đối tượng đến đập phá và khóa trái cửa nhà bà Hằng! Công an phường 2 đã tới lập biên bản về sự việc này. Bất chấp pháp luật Phía TNN Đông Âu không chấp hành ý kiến của phường, chiếm giữ nhà bà Hằng trái phép. Ngày 25/1/2010, bà Hằng thuê thợ mở khóa cửa nhà mình thì có ba đối tượng do TNN Đông Âu cử đến gây rối ANTT tại đây. Trung tá Phạm Công Nghĩa - Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình cho biết: "TNN Đông Âu điều người tới đập tường nhà, sau đó còn khóa trái cửa nhà bà Hằng. Khi nhận được đơn tố cáo của bà Hằng, Công an phường lập biên bản. Sau đó TNN Đông Âu phái một số đối tượng đến gây mất ANTT tại địa bàn nên Công an phường mời 3 đối tượng về Công an phường lập biên bản". Qua xác minh, 2/3 đối tượng do TNN Đông Âu cử đến nhà bà Hằng để gây rối đều từng có tiền án tiền sự. Ngày 2/2, tay run run cầm tờ đơn cầu cứu, bà Hằng cho biết: "Hiện giờ tôi rất lo lắng và sợ hãi. Đã có lần 4 đối tượng tự ý xông vào nhà tôi (tại số 258 Tân Sơn Nhì) đe dọa và gọi điện thoại cho con tôi để hăm dọa, nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng thì chúng sẽ cho người đến chém! Nếu tôi sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng trước mắt nhà của tôi có giấy tờ hợp pháp phải mở cửa cho tôi vào để ở. Tuổi già, sức yếu tôi chỉ còn trông chờ vào các cơ quan chức năng giải quyết sự việc theo đúng pháp luật". Trước sự chứng kiến của cán bộ tư pháp và Công an phường 2, quận Tân Bình, thợ khóa đã mở khóa căn nhà 311 để bà Hằng quản lý, nhưng sự căng thẳng giữa bên thuê nhà với bà vẫn chưa chấm dứt Theo CAND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.