Hai đối tượng người nước ngoài vờ mua hàng, đưa tiền mệnh giá 500.000 đồng để người bán hàng phải trả lại rồi ra hiệu chỉ trỏ và nhanh tay rút lõi.
16h ngày 7/3, tại cây xăng Cà Ná thuộc Công ty TNHH Thịnh Dung trên địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xảy ra vụ lừa đảo tiền do 2 người đàn ông nước ngoài thực hiện. Theo lời kể của anh Nguyễn Minh Thông (59 tuổi) là nhân viên của công ty thì lúc đó vào khoảng 4h, có 2 người đàn ông người nước ngoài, ăn mặc giống người Trung Đông, đi xe ôtô màu xanh xám, hiệu Honda đến đổ xăng với số tiền là 150.000đ. Họ đưa cho anh Thông tờ 500.000đ, anh Thông mới đếm xấp tiền đang cầm trên tay để thối lại thì chúng không chịu mà luôn miệng nói bằng tiếng nước ngoài khiến anh Thông không hiểu. Sau đó, chúng ra hiệu chỉ vào quầy, anh Thông tưởng rằng chúng không chịu lấy tiền lẻ nên anh cũng chiều khách vào quầy mở hộc tủ để lấy tiền mệnh giá lớn trả cho khách. Nhưng như người bị thôi miên, anh Thông cứ để yên cho 2 ông khách tự ý lấy tiền. Khi họ đi rồi, anh Thông mới giật mình kiểm tra thì phát hiện mất 4 triệu đồng. Trong lúc sự việc diễn ra, một nhân viên bảo vệ của cửa hàng Hải Sơn, đối diện cây xăng đã kịp nhìn biển số xe của 2 kẻ lừa đảo là 52U5 - 2725. Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ tại cây xăng Cà Ná, 2 đối tượng trên tiếp tục cuộc hành trình theo hướng ra Bắc. Đến khoảng 16h30', họ ghé lại quán nho tươi Tường Vi trên quốc lộ 1A thuộc thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước mua nho. Chị Nguyễn Thị Tường Vi (34 tuổi) chủ quán vẫn chưa hết bất ngờ kể lại: "Dù đã cảnh giác nhưng tôi cũng không hiểu vì sao bọn chúng lại nhanh đến vậy, lúc tôi giật mình thì phát hiện đã bị chúng đánh tráo 16 triệu đồng rồi". Theo lời mô tả của chị Vi thì bọn chúng gồm 2 người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi, cao 1m75, da ngăm đen, tóc cắt kiểu đầu đinh. Một người mặc áo sơ mi trắng, quần âu, mang giày đen, người còn lại mặc áo sơ mi đen, quần Jean. Khi mới vào quán, người đàn ông mặc áo trắng hỏi mua 2 kg và đưa cho chị Vi tờ tiền mệnh giá 500.000đ. Chị Vi kêu người làm mang giỏ tiền trong quầy ra để chị lấy tiền trả lại cho khách. Vừa lấy xấp tiền hàng gần 30 triệu đồng ra khỏi giỏ thì bất ngờ tên mặc áo trắng giật lấy và đồng thời móc ví của mình lấy ra 1 xấp đô la. Chị Vi liền hỏi "Muốn đổi đô hả", hắn liền gật đầu. Nhưng không để cho chị Vi phản ứng, hắn vội đặt xấp tiền của chị Vi để lên bàn rồi để dằn ví tiền của hắn lên, đồng thời vạch tìm 1 tờ 200.000đ, 1 tờ 100.000đ và 1 tờ 50.000đ yêu cầu đổi. Chị Vi không chịu, vội giật lại xấp tiền, lấy ra 450.000đ thối cho hắn. Chị chẳng ngờ trong tích tắc chị đã mất toi 16 triệu đồng... Qua 2 sự việc trên đề nghị mọi người cần đề cao cảnh giác Theo Báo CAND