Thời gian gần đây, các đối tượng là nữ sinh thành lập băng nhóm, đâm chém nhau và gây rối trật tự có chiều hướng gia tăng. Cá biệt, một nhóm nữ sinh 14 tuổi đã tìm và “xử” đàn chị 17 tuổi phải nhập viện ở tình trạng nguy kịch.
“Vác” dao đi cướp tài sản Lúc 0h10’ ngày 29/6, anh Nguyễn Hoàng Thương (21 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cùng bạn gái đang ngồi tâm sự tại khu vực đường Rạch Bà Lớn thuộc huyện Bình Chánh thì bị một nhóm thanh niên đến uy hiếp. Trong đó có 2 nữ quái là Thanh và Thư đã dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. Trong lúc giằng co, anh Thương đã vùng chạy và hô hoán. Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần đó và dân phòng địa phương đã tổ chức phối hợp truy đuổi. Tất cả con đường ngõ hẻm đều bị phong tỏa, các đối tượng trên bỏ chạy khoảng 100m thì bị bắt giữ. Con dao là phương tiện gây án tại hiện trường cũng bị tịch thu. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 30/6, Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP HCM, cho hay, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thanh (20 tuổi), Bùi Thị Anh Thư (19 tuổi), cùng tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Cùng liên quan đến vụ án, cơ quan Công an đã chấp thuận đơn bảo lãnh của gia đình Bùi Thị Mỹ Chinh (20 tuổi, tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM) để làm rõ xử lý sau. “Nữ quái” 14 tuổi tìm “xử” đàn chị 17 tuổi Cùng ngày, Công an quận 11, TP HCM cho biết, hiện đang truy xét băng nhóm khoảng 7 “nữ quái” tuổi từ 14 đến 17 đều ngụ quận 11 để làm rõ vụ hỗn chiến bằng dao khiến 1 nạn nhân bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều ngày 27/6, trong khi đang ngồi chơi tại công viên Bãi Sậy thuộc quận 6, TP HCM, nhóm của Long Thế Ngọc (17 tuổi), đã có mẫu thuẫn và xảy ra ẩu đả với nhóm của Nguyễn Ngọc Trâm (14 tuổi). Tuy nhiên, được người dân can ngăn nên cả 2 nhóm đều rút lui. Đến 01h15’ rạng sáng 27/6, Ngọc đang ngồi trước chung cư Lạc Long Quân uống nước cùng với nhóm bạn nữ thì bị một nhóm 7 “nữ quái” do Trâm cầm đầu dùng dao xông đến chém tới tấp. Ngay sau khi “xử” Ngọc, nhóm “nữ quái” nhanh chóng xé lẻ và lẩn trốn. Rất may, nạn nhân đã được người dân gần đó đưa đi cấp cứu. Hiện, các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ Theo CAND