Kéo hết ga, hai gã trai trẻ cúi rạp người trên "xế nổ" lạng lách, len qua dòng xe tải đông nghịt để cố cắt đuôi cô gái đang bám riết theo sau. Nhưng chỉ ít phút, chúng đã nằm dưới chân cô gái.

 

Đã hơn một tháng qua, nhưng người dân tại khu vực trước cổng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) vẫn còn nhớ cảnh tượng hai tên cướp trẻ đã phải thúc thủ dưới tay chị Võ Thị Thu Trang (huyện Sơn Tịnh). Người phụ nữ mà chỉ ít phút trước đã bị bọn chúng giật phăng chiếc túi xách đựng 10 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác.

Sáng 19/7, hai tên cướp Nguyễn Thanh Phương (29 tuổi) và Nguyễn phong (24 tuổi) chở nhau lượn lờ nhiều tuyến đường để “tìm mồi”. Khi vừa đến đoạn Chợ Bò (xã Tịnh Phong), bộ đôi này phát hiện chị Trang đi xe máy một mình trên đường.

Thấy người phụ nữ đeo hờ hững chiếc túi xách phía trước xe, cả hai bám theo. Được một đoạn, Phương cho xe phóng vút lên đồng thời kẹp sát xe của chị Trang để đồng bọn giật phăng chiếc túi. Người phụ nữ loạng choạng tay lái suýt ngã chúi xuống đường. Qua phút hoảng loạn, chị Trang quyết định đuổi theo hai tên cướp.

Lúc này, con đường quốc lộ 1A có rất đông xe tải lưu thông xuôi ngược. Phát hiện nạn nhân đuổi theo, hai tên cướp kéo hết tay ga, cúi rạp người trên chiếc "xế nổ" để lách đầu xe tải vượt lên trước nhằm "cắt đuôi". Tuy nhiên, bóng người phụ nữ này vẫn bám riết sau lưng chúng.

Đến khu vực trước cổng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, chị Trang đuổi kịp. Vừa tri hô bà con xung quanh, chị vừa lao thẳng vào bọn chúng quật ngã chúi nhủi hai kẻ "giang hồ". Nhận được sự hỗ trợ của người dân, chỉ một lúc sau hai tên cướp đã phải có mặt tại trụ sở công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, ngoài phi vụ "xui xẻo" này, bọn chúng đã từng thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp và cướp giật trên địa bàn.

Theo một cán bộ điều tra, phần lớn bọn tội phạm thường nhắm vào phụ nữ để ra tay chiếm đoạt tài sản, như vụ 2 tên cướp đến tiệm vàng Kim Tài (quận 2, TP HCM) vào đúng lúc chỉ có bà chủ tiệm và lác đác vài vị khách nữ.

Tên cướp cầm sợi dây chuyền chạy ra xe đồng bọn.

Buổi trưa một ngày giữa tháng 7, tiệm Kim Tài trên đường Lương Đình Của đã thưa khách thì có 2 thanh niên cho xe ghé vào. Một người đứng giữ xe, còn người kia ung dung bước vào cửa hàng.

Đầu đội nón lưỡi trai lụp xụp, sau khi đưa mắt xem nhiều trang sức vàng lấp lánh để trong tủ, gã thanh niên yêu cầu được xem tận tay một sợi dây chuyền gần 10 chỉ vàng. Thấy có dấu hiệu khả nghi, bà chủ lừng khừng mở tủ lấy hàng cho khách xem nhưng đồng thời cũng nhấn chuông báo động cho nhân viên trong nhà ra hỗ trợ. Lúc này, chị Phạm Thị Ruyên (35 tuổi, nhân viên tiệm vàng) đang ở phía sau tức tốc chạy ra. Thấy vị khách nam mặc áo sơ mi, đội mũ lưỡi trai đang ngắm nghía sợi dây chuyền vàng, chị lẳng lặng ngồi ở ghế phía sau chăm chú quan sát.

Bất ngờ gã thanh niên cầm sợi dây chuyền bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Lập tức, chị Ruyên cũng lao theo vồ lấy cánh tay đang giữ sợi dây chuyền của tên cướp rồi kéo được hắn ngã xuống đường. Do yếu hơn và không ai kịp hỗ trợ nên chị Ruyên không cầm cự được lâu. Tên cướp thoát khỏi tay chị Ruyên vùng chạy về phía đồng bọn chờ sẵn. Tuy nhiên trong lúc “giao đấu”, cô nhân viên cũng khiến sợi dây chuyền văng khỏi tay kẻ cướp.

Quyết không tha, người đàn bà gượng đau đứng bật dậy vừa đuổi theo vừa tri hô. Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của người dân xung quanh, cô nhân viên đã xô ngã xe hai tên cướp khiến cả hai phải bỏ xe lao vào con hẻm gần đấy tìm đường tẩu thoát. Tiếp tục truy đuổi, cuối cùng tên cướp trực tiếp giật sợi dây chuyền bị chị Ruyên và người dân tóm gọn. Còn đồng bọn của hắn cũng bị bắt sau đó khi lẩn trốn tại một cái ao sâu đầy cỏ dại gần đó.

"Lúc đó tôi chỉ ra tay theo phản xạ, may mà tên cướp không có hung khí chống trả. Giờ nghĩ lại cũng sợ nhưng việc tốt thì mình làm thôi", nữ nhân viên đã có hơn 10 năm làm tại tiệm vàng chia sẻ. Còn người dân xung quanh thì cho rằng chị là người đã có công lớn giúp cơ quan điều tra tóm gọn hai gã tội phạm manh động này.

Trước đó, một phụ nữ trẻ cũng là nạn nhân của vụ cướp táo bạo nhưng vì mưu trí và lòng quả cảm đã tự cứu được tính mạng và tài sản của mình.

Một buổi trưa vắng vẻ cuối tháng 6, chị Hồng Ngọc (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, chủ shop thời trang Hồng Ngọc) đang ở một mình trong cửa hàng thì một vị khách bước vào. Sau một hồi chọn lựa, anh này chỉ chiếc áo thun ở nơi góc khuất của cửa hàng và yêu cầu bà chủ lấy cho mình xem.

Chị Ngọc và chiếc áo tên cướp chọn. Ảnh: T M
Chị Ngọc và chiếc áo tên cướp chọn. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Vui vẻ lấy chiếc áo treo trên kệ, chị Ngọc bất ngờ bị người thanh niên áp sát, dí lưỡi dao sắc lẹm vào cạnh sườn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã thanh niên ấn mạnh lưỡi dao, rít lên: “Im mồm không tao giết, mau đưa hết tiền đây”. Biết gặp phải cướp, cô chủ hoảng sợ định làm theo yêu cầu nhưng tên cướp đổi ý khi phát hiện số tài sản giá trị khác là xe tay ga, laptop… ở cạnh đấy. Lập tức, hắn dồn chị Ngọc vào nhà vệ sinh để dễ dàng hành động.

Lúc này, chị Ngọc cố nói lớn để người xung quanh hoặc ai đó nghe được mà cứu giúp nhưng đều vô ích. Thậm chí, một người khách vào mua hàng cũng bị tên cướp lớn tiếng quát mắng đuổi ra ngoài nên nữ chủ nhân gần như tuyệt vọng. Lại thấy mũi dao càng lúc càng dí mạnh vào mạng sườn đau điếng nên chị Ngọc không dám hé môi kêu cứu. Tuy nhiên, trong lúc bị tên cướp cố ép vào khu vực bên trong, chị Ngọc liền bước nhanh vài bước rồi bất ngờ xoay người, nhanh tay chụp lấy mũi dao và cố giật phăng khỏi tay kẻ hung tợn.

Cuộc giằng co của chị Ngọc để tước con dao từ gã cướp bất thành. Thấy chị tiếp tục kháng cự và kêu lớn tiếng, tên cướp liền vung dao đâm thẳng vào bụng nạn nhân. May mắn cho chị Ngọc, cú đâm này chỉ sượt vào phần hông, trầy nhẹ. Tên cướp bỏ dao, lao vào đánh tới tấp cô chủ, siết cổ đến khi nạn nhân ngất xỉu rồi ung dung lục tìm tài sản.

Sau ít phút, chị Ngọc tỉnh dậy. Thấy con dao nằm chỏng trơ dưới đất, cô chủ trẻ nhanh chóng nhặt lấy và chĩa thẳng mũi dao về tên cướp để tự vệ. Tên cướp xông đến giằng lại dao nhưng do phải nắm vào phần lưỡi nên bàn tay hắn vị cứa đứt, máu tuôn xối xả. Vì quá đau và sợ bại lộ, gã đàn ông buông dao phóng ra đường tẩu thoát. Còn chị Ngọc vừa cầm dao truy đuổi vừa tri hô cầu cứu. Phát hiện có người gặp nạn, quần chúng xung quanh khu vực đã tích cực truy bắt, tóm gọn tên cướp giao công an.

Tại cơ quan công an, danh tính tên cướp được xác định là Trần Đăng Tuân (28 tuổi, ngụ Thái Bình). Hắn hoàn toàn không thể ngờ kế hoạch "kiếm ăn" được vạch ra tưởng như rất hoàn hảo nhưng cuối cùng lại bị "xộ khám" bởi chính người phụ nữ là nạn nhân của mình.

Theo VnExpress

 

Các tin khác


Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục