Các bị cáo trong vụ án “mua bán người”, “mua bán trẻ em” được TAND tỉnh đưa ra xét xử vừa qua khi vẫn còn quá trẻ.
(HBĐT) - Đứng trước vành móng ngựa, những kẻ “nghịch tử” tuổi còn quá trẻ (tuổi teen) vốn coi trời bằng vung trở nên hiền lành đến lạ. Và cũng chỉ ở cuối con đường tội lỗi, chúng mới nhìn về phía người thân đang co mình cố giấu đi những giọt nước mắt chua xót, tủi nhục như một nơi bám víu cuối cùng...
Không nói, ai cũng biết tội phạm trong thanh - thiếu niên đang là nỗi bức xúc, một vấn nạn trong xã hội hiện nay. Theo thống kê của lực lượng chức năng, số vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua do các đối tượng là thanh thiếu niên gây ra thường chiếm đến hơn 60%. Trong đó có những vụ trọng án, đặc biệt nghiêm trọng. Đáng lưu ý là độ tuổi của tội phạm ngày càng trẻ, tập trung vào các loại tội phạm về ma túy, chiếm đoạt tài sản và tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe công dân. Điển hình như mới đây, ngày 31/11/2012 tại xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa Bùi Văn Thuấn (sinh năm 1992) trú tại xóm Vặn, xã Phong Phú và một nhóm thanh niên địa phương. Trong quá trình xô xát, đã dùng hung khí gây thương tích nặng cho 3 thanh niên. Trong đó, do vết thương quá nặng, một người đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc, theo xác định ban đầu là do các đối tượng trên có mâu thuẫn ghen tuông trong chuyện tình cảm giữa Bùi Văn Thuấn và bạn gái.
Trên thực tế, tỷ lệ các bị cáo trong độ tuổi thanh thiếu niên tái phạm, tái phạm nguy hiểm vẫn còn cao. Tập trung chủ yếu vào nhóm tội phạm về ma túy và nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu như trộm cắp, cướp giật. Trường hợp của đối tượng Nguyễn Đại
Không chỉ thực hiện hành vi phạm tội trong các lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu, một số đối tượng còn không ngần ngại tham gia vào đường dây, lừa đảo bán người qua biên giới làm gái mại dâm. Điển hình các đối tượng trong vụ án “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em” do TAND tỉnh đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua. Điều đáng nói trong vụ án này là các bị cáo đều ở tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Người nhiều tuổi nhất mới sinh năm 1991, còn người ít tuổi nhất sinh năm 1995. Các đối tượng trong vụ án này phạm tội chỉ bởi một lý do rất đơn giản: lấy tiền chia nhau để ăn tiêu.
Có một điều dễ nhận thấy trong phiên tòa xét xử luôn có mặt cha mẹ các bị cáo dõi theo trong cái tâm thế co mình trong những giọt nước mắt tủi hổ nhưng cũng muốn níu kéo giữ lại về phía mình kẻ được xem là “nghịch tử”. Như trong phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Mạnh cùng đồng bọn phạm tội cướp giật, bà Nguyễn Thị Nhinh mẹ bị cáo cứ như nhỏ thó lại trong ánh mắt soi mói của người đời. Dẫu vậy, người mẹ ấy vẫn khóc nấc lên khi nghe tòa tuyên án, dù cho đây không phải là lần đầu bà tham dự phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Mạnh. Lặng lẽ suốt cả phiên tòa, cuối cùng người đàn bà ấy cũng cay đắng thốt lên: “Con dại cái mang” khi chiếc xe chở phạm nhân đã khuất xa. Đôi vợ chồng già ấy lại thêm một lần đổ bóng, liêu xiêu dìu nhau về trong gió bụi. Nói về sự gia tăng tội phạm trong thanh thiếu niên, Phó Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Văn Cử đã thẳng thắn: Sự gia tăng tội phạm trong thanh thiếu niên phần lớn là do lỗi của gia đình. Nếu có sự quan tâm, quản lý, giáo dục kịp thời từ phía gia đình thì chắc rằng có nhiều vụ án đau lòng sẽ không xảy ra.
Mạnh Hùng