Chỉ vì câu nói đùa của Điệp, mà người chết kẻ thì đi tù.
(HBĐT) - Ngày 19/9, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Văn Điệp (sinh năm 1990) trú tại tiểu khu I, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) về tội giết người.
Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 21/2/2013, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà chú ở xóm Xuân Tiến xã Xăm Khoè (Mai Châu), Trần Văn Điệp đã cùng anh họ đi ra quán internet của bạn là Trần Văn Cường gần đó để chơi game. Đến nơi, Điệp đã nói trêu “Thằng chủ quán đâu có thích đánh nhau không?”. Khi vào đến nơi, không thấy Cường đâu mà thấy Lò Văn Chính đang ngồi ở vị trí máy chủ. Thấy vậy, Chính đã hậm hực và có xích mích với Điệp. Sau đó cả 2 đã đánh nhau. Được mọi người khuyên can, cả 2 đã làm hoà, Điệp về nhà chú và Chính lấy xe về. Tuy nhiên, Chính đã không về nhà mà đi gọi thêm một số người đến để đánh Điệp. Sau khi về nhà, vẫn muốn ra chơi game, nhưng sợ bị đánh, Điệp đã lấy một con dao nhọn trong bếp nhà chú mang đi phòng thân. Sau khi ra quán chơi game được ít phút thì Chính cùng một số người đi xe máy đến rồi lao vào đánh Điệp. Bị đánh đau, Điệp đã lấy con dao giấu sẵn ở đầu giường đâm trúng thái dương Chính và đâm bị thương Lò Văn Kiều cũng là người cùng Chính đánh Điệp. Cú đâm của Điệp đã làm Chính tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Điệp đã ra cơ quan công an để đầu thú.
Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên toà, Trần Văn Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét tính chất mức độ vụ án và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lò Văn Chính, phần lớn là do Chính gây ra; sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Điệp 6 năm tù về tội giết người.
Mạnh Hùng
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.