(HBĐT) - Trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, chị Hà Thị Hân, SN 1967, trú tại xóm Bún, xã Yên Mông (TP. Hòa Bình) không giấu nổi xúc động trước hành động dũng cảm truy bắt tội phạm của trung sỹ Đỗ Hồng Giang, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh). Chị cho biết, nhờ tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, không sợ nguy hiểm tính mạng của các đồng chí Công an giúp chị lấy lại tài sản đã mất.
Khoảng 8h50’ ngày 18/8, đang trên đường tới xóm Bún, xã Yên Mông, trung sỹ Giang nghe tiếng gọi thất thanh của người dân gần đó. Trong lúc đang làm ruộng, kẻ gian lợi dụng sơ hở đã lấy trộm chiếc xe đạp rồi tẩu thoát. Không chút do dự, trung sỹ Giang lập tức đuổi theo đối tượng. Sau khoảng 100 m, anh tiếp cận với tên trộm. Sau một hồi giằng co, vật lộn, đối tượng chống trả quyết liệt khiến chân tay bị xây sước nhẹ. Song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, trung sỹ Giang đã tóm gọn đối tượng và dẫn giải về trụ sở Công an xã Yên Mông để xử lý. Đối tượng khai nhận là Bùi Quốc Doanh, SN 1995, trú tại Hạ Bì (Kim Bôi) là đối tượng liều lĩnh, manh động, vốn không có công việc ổn định, thường xuyên rình mò, lợi dụng sơ hở của nhân dân để trộm cắp.
Hành động dũng cảm truy bắt tội phạm của trung sỹ Đỗ Hồng Giang để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, được nhân dân khen ngợi, ủng hộ.
Như Hùng
(Công an tỉnh)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.