Lãnh đạo Công an huyện Mai Châu và lãnh đạo, cán bộ Đồn Công an Táu Nà thăm hỏi, tặng quà đồng bào Mông nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông.
(HBĐT) - Khi những bông đào, bông mai bắt đầu bung nở, nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì cũng là lúc những chiến sỹ công an Đồn Táu Nà (Mai Châu) bước vào đợt cao điểm triển khai các phương án đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Mới thành lập chưa được 1 năm, điều kiện cơ sở vật chất còn muôn vàn khó khăn, phụ trách 5 xã thuộc “điểm nóng” về tệ nạn ma túy nên càng cận kề những ngày cuối năm, công việc của các anh càng bận rộn hơn. Hầu hết đều là cán bộ trẻ nhưng không khi nào các anh lơ là nhiệm vụ. Bởi với những chiến sỹ ở đây, vui xuân chính là bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Những ngày giáp Tết, hầu hết cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều làm nhiệm vụ ở các bản, làng xa trung tâm huyện để bảo vệ sự bình yên cho đồng bào vui Tết, đón xuân trong yên bình. Tiếp chúng tôi, đồng chí Bùi Anh Dũng, Phó Công an huyện Mai Châu, Trưởng Đồn Táu Nà chia sẻ: “Cơ sở vật chất, đường sá đi lại khó khăn, thiếu thốn mọi bề nhưng với tâm huyết của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh em luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Tháng 3/2014, Đồn Công an Táu Nà chính thức đi vào hoạt động. Đồn phụ trách 5 xã còn nhiều khó khăn là Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò. Vượt qua những khó khăn, từ khi Đồn được thành lập đến nay, tập thể cán bộ, chiến sỹ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn. Điều đó góp phần quan trọng xây dựng và phát triển KT -XH nơi đây.
Ngoài những khó khăn, phức tạp về ANTT ở các bản làng vùng sâu, vùng xa, chiến sỹ Đồn công an Táu Nà luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân để bài trừ với những tập tục lạc hậu. Đồng chí Bùi Anh Dũng chia sẻ thêm: Người Mông ăn Tết sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng và chơi xuân có khi hết tháng giêng. Hiện nay, đồng bào Mông ở hai xã Hang Kia, Pà Cò đã tiến bộ hơn nhiều nhưng đâu đó ở những bản làng vùng sâu vẫn còn tục bắt vợ và chuyện tảo hôn vẫn còn. Chính vì vậy, những ngày Tết Mông cũng chính là những ngày mà lực lượng công an Đồn Táu Nà phối hợp với các ngành, đoàn thể, tranh thủ già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, giáo dục đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Mặt khác, đây cũng là địa bàn được xác định là “điểm nóng” về ma túy. Đồng chí Hà Văn Tuân, Phó Đồn trưởng đồn Táu Nà vừa trở về từ đợt công tác tại Hang Kia nhận định: Từ biên giới Lào, Trung Quốc, ma túy được thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam và theo các tuyến đường tiểu ngạch được đưa về Mai Châu rồi chuyển vào Thanh Hóa, Nghệ An đi các tỉnh. Tuyến đường từ Thung Mặn (Hang Kia) sang Táu Nà (Cun Pheo) là một trong những tuyến đường mà các đối tượng buôn bán ma túy thường xuyên đi qua. Những ngày vui xuân, vẫn có những đối tượng lợi dụng đợt nghỉ Tết để vận chuyển ma túy qua địa bàn. Vì vậy, chúng tôi luôn phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu vì một cái Tết bình yên.
Ngoài công tác chuyên môn, trong những ngày Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Đồn công an Táu Nà đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết già làng, trưởng bản, người đứng đầu dòng họ, người có hoàn cảnh khó khăn, những người phạm tội trở về cộng đồng. Đồng thời, chiến sỹ công an Đồn Táu Nà tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp giúp đỡ những đối tượng đã có tiền án, tiền sự làm giảm nguy cơ tái phạm tội.
Đinh Hòa