(HBĐT) - Khóa chúng tôi học truờng THPT Lạc Sơn A năm 1993, khi đó, trường đóng trên địa bàn xã Liên Vũ. Trường cũ với rất nhiều cây phượng, phi lao và những tán lá bàng phủ kín sân. Tình thầy, trò gắn bó mật thiết, ngoài việc học trên lớp thì thầy, cô như cha mẹ của lũ học trò tinh nghịch chúng tôi. Khi đó, thầy Hoạt đang là hiệu trưởng, học trò vẫn quen gọi các thầy, cô với những cái tên thân mật nhưng đầy kính trọng là bác Hoạt, bố Cương, bố Hùng, bác Minh… Thầy Hùng dạy toán, thầy Khanh dạy hóa mới ra trường từ những nơi khác đến Lạc Sơn lập nghiệp. Các thầy giảng rất nhiệt tình và gắn bó với học trò miền núi chúng tôi.
TS Trần Thanh Tùng
Sau đó trường chuyển địa điểm lên thị trấn Vụ Bản. Với ngôi trường mới khang trang và bề thế, cơ sở vật chất được đầu tư tốt hơn, giúp cho quá trình truyền dạy kiến thức giữa thầy và trò thuận lợi hơn. Khóa chúng tôi may mắn được học ở cả xã Liên Vũ và thị trấn Vụ Bản. Giờ đây mỗi khi nhớ về những năm tháng học THPT, chúng tôi luôn nhớ về cả 2 địa điểm đó.
Lứa học sinh khóa 1993-1996 chúng tôi đỗ đại học với tỷ lệ cao so với những khóa trước. Sau khi ra trường, chúng tôi tỏa đi khắp mọi miền đất nước nhưng luôn nhớ đến nhau. Năm 2013, sau 17 năm ra trường đã thành lập Hội khóa, các bạn bầu tôi là Trưởng ban liên lạc.
Bản thân tôi, từ những ngày học cấp II đã mơ ước trở thành bác sỹ. Những năm cấp III chính là năm tháng đầy ý nghĩa, tôi đã nỗ lực học tập để đạt được ước mơ cháy bỏng của mình. Tôi thi đỗ Đại học Y Hà Nội, niềm vui như vỡ òa, nhiều lúc không thể tin được một cậu học trò miền núi như mình lại có thể thi đỗ vào đây. Tôi tiếp tục cố gắng học tập. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại trường làm giảng viên, rồi học xong cao học tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2010 nhận học bổng đi làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Trở thành tiến sỹ y khoa năm 35 tuổi, công việc chính hiện nay của tôi tại Đại học Y Hà Nội là giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, tôi làm công tác quản lý với vai trò là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp từ tháng 9/2016. Tôi luôn tự hào vì đã được học tập và trưởng thành tại đây, không có thầy, cô thì sẽ không có chúng tôi ngày hôm nay.
Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Lạc Sơn là một dấu mốc ý nghĩa. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo ra bao nhiêu thế hệ học trò tài năng cho đất nước. Là những học trò cũ của trường, chúng tôi luôn dõi theo những bước phát triển, mong muốn và chúc nhà trường tiếp tục giữ vững truyền thống, đạt được nhiều thành tích hơn nữa…
Tiến sỹ Trần Thanh Tùng
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
Phó trưởng Bộ môn dược lý, trường Đại học Y Hà Nội