(HBĐT) - Từ khi mới lọt lòng, Chi đã phải gánh chịu nỗi đau không có tay, lại sớm mồ côi cha. Thế nhưng, em không chịu đầu hàng số phận. Bằng nghị lực, sự động viên của gia đình, quan tâm sẻ chia của xã hội, Phan Mỹ Chi, ở xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã làm được tất cả mọi việc như những đứa trẻ bình thường bằng đôi chân kỳ diệu của mình. Đôi chân diệu kỳ ấy đã thay thế cho đôi tay khuyết tật để giúp Chi viết chữ, nhặt rau, quét nhà… quyết tâm đến trường với ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh, chăm sóc bà và mẹ.


Phan Mỹ Chi trong giờ học trên lớp cùng các bạn.

Số phận nghiệt ngã

Bé Phan Mỹ Chi bị khiếm khuyết đôi tay, bù lại em có khuôn mặt với đôi mắt sáng, dễ thương. Bà Đỗ Thị Lưu, bà ngoại bé Chi kể: Tháng 9/2014, bé Chi cất tiếng khóc chào đời, tuy nhiên, cháu không được may mắn như những đứa trẻ khác, ngay khi sinh ra đã không có 2 tay. Năm sau thì bố cháu mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Chi là con thứ 2 trong gia đình, cháu có anh trai sinh năm 2002. Mẹ cháu một mình nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn nên phải để 2 đứa con thơ ở nhà cho tôi chăm sóc để ra Hà Nội làm thuê, kiếm tiền nuôi gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình Chi, từ tháng 4/2017, UBND huyện Yên Thủy đã giao xã Ngọc Lương, Hội Chữ thập đỏ huyện, Phòng LĐ-TB&XH tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm và đề nghị UBMTTQ huyện phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bé Phan Mỹ Chi.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 5 đến ngày 30/7/2017 hoàn thành với diện tích nhà ở 56 m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 135 triệu đồng, trong đó, quỹ "Vì người nghèo” huyện, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ 132 triệu đồng. Ngôi nhà mới giúp gia đình Chi ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, bé Chi được đưa về ở với bà ngoại tại xóm Đồi 2, xã Ngọc Lương.

Vượt lên số phận

Bà ngoại bé Chi cho hay: "Lên 3 tuổi, Chi được đến lớp mầm non. Được các cô chăm sóc, giúp đỡ, dần dà cháu biết tự xúc cơm ăn, tự đánh răng, rửa mặt bằng chân. Nhìn cháu mà mừng rơi nước mắt”.

Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật ở nhà với bà, mỗi khi làm vườn, bà Lưu thường rải 1 chiếc chiếu ở gốc cây để cho Chi chơi. Mặc dù không có tay, nhưng cháu rất hiếu học, thường lấy cành cây kẹp vào ngón chân tập tô, tập viết, tập vẽ cho đến khi đôi chân bị chuột rút mới thôi. Bà Lưu nhớ lại mà không giấu nổi xúc động: "Hồi mới tập viết, cháu chịu khó lắm, thấy vậy, tôi động viên cháu cố gắng, không ngờ mấy tháng sau cháu đã viết được các chữ trong bảng chữ cái…”.

Lên 6 tuổi, như bao đứa trẻ khác, Chi được gia đình cho đi học tại Trường tiểu học xã Ngọc Lương A. Thầy giáo Đinh Trọng Kỳ, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Lương A chia sẻ: "Khi nhận bé Chi vào trường, chúng tôi băn khoăn không biết cháu có thể theo kịp các bạn cùng trang lứa hay không. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp em theo học, nhà trường đã thiết kế chiếc bàn dành riêng cho em khi học tập trên lớp, đồng thời, hỗ trợ em mua sách… Nhờ nghị lực phi thường của bé, giờ đây, đôi chân của Chi đã làm được mọi việc như đôi tay. Chi viết chữ rất đẹp, được bạn bè, thầy cô khen. Trong 2 năm học từ lớp 1 đến lớp 2, năm nào Chi cũng đạt học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Tuổi còn nhỏ, Phan Mỹ Chi có thể chưa cảm nhận hết nỗi đau và sự bất hạnh mà em đang gánh chịu. Nhưng em chưa bao giờ thấy buồn vì cơ thể mình không lành lặn, mà chỉ cần được đi học là em rất vui. Chi chia sẻ về ước mơ của mình "Con muốn học thật giỏi để sau này làm bác sỹ chữa bệnh cho ông, bà, cho mẹ”.

Rời ngôi nhà cấp 4 rêu phong theo thời gian, tôi khâm phục nghị lực vươn lên trước số phận nghiệt ngã của bé Phan Mỹ Chi, mong sao Chi có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ của mình thành hiện thực trong tương lai.

Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(HBĐT) - Ngày 31/5, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tuyên dương, trao học bổng “Học không bao giờ cùng” 

(HBĐT) - Ngày 31/5, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, trao học bổng "Học không bao giờ cùng” năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HKH Việt Nam; Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Xây dựng xã hội học tập (XHHT) và phổ cập giáo dục tỉnh...

Cơ hội để sinh viên tiếp cận sớm với công nghệ vi mạch

Với mong muốn giới thiệu thêm các xu hướng khoa học tiên tiến trên thế giới cho sinh viên, tọa đàm "Công nghệ vi mạch và tương lai phát triển ở Việt Nam” do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức đã diễn ra ngày 30/5 tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Hòa Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(HBĐT) - Ngày 30/5, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2023

Ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị số 17/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Bộ Y tế lên tiếng về việc đưa môn Văn vào tổ hợp xét tuyển đầu vào ngành y khoa

Trước thông tin một số trường đại học sử dụng tổ hợp có môn Văn để xét tuyển vào ngành y khoa, ngày 28/5, trao đổi thông tin với báo chí, PGS, TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết: Lĩnh vực sức khỏe cơ bản là khoa học tự nhiên, cần tư duy logic, khả năng phân tích nhanh, đánh giá chính xác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục