Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao giấy khen của UBND huyện cho các học sinh giỏi năm học 2009 - 2010
(HBĐT) - Ngày 28/7, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2009 - 2010.
Năm học 2009 - 2010, sự nghiệp GD&ĐT Kỳ Sơn có những bước tiến mới, tiếp tục dành được nhiều kết quả quan trọng trên khắp các lĩnh vực của sự nghiệp GD&ĐT. Quy mô trường lớp, học sinh ổn định, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trong huyện; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường đáng kể. Đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp được quan tâm, chăm lo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Kỳ Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phát triển GD&ĐT, trong đó coi trọng chất lượng, hiệu quả đào tạo.
Năm học 2009 - 2010, toàn huyện có 14 Phó Hiệu trưởng được công nhận CBQL giỏi cấp huyện; 41 giáo viên dạy giỏi các cấp học; 6 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 69 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện.
VietNamNet xin giới thiệu nguyên văn bài viết của GS. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và GS. Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học nhận định về khả năng GS. Ngô Bảo Châu có đoạt Giải thưởng Fields và tương lai Toán học Việt Nam.
Sáng 27/7, 8 trường, khoa thành viên ĐH Huế và Học viện Ngân hàng công bố điểm thi. Buổi chiều có HV Công nghệ bưu chính viễn thông phía Bắc, ĐH Điện lực, ĐH Công nghệ thông tin có điểm, nâng tổng số trường, khoa có điểm lên 78.
Bộ GDĐT đã có văn bản trả lời chính thức về những thông tin gần đây xung quanh việc có sai sót trong đề thi ĐH môn tiếng Anh khối D.
Đến hôm nay, toàn cảnh phổ điểm kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010 của cả nước đã được định hình khá toàn diện: Điểm thấp! Trong tình cảnh này, không chỉ hàng trăm ngàn thí sinh hồi hộp chờ điểm chuẩn, rất nhiều trường ĐH đang đứng ngồi không yên vì lo không tuyển đủ chỉ tiêu, đồng thời sẽ rất vất vả đu theo phương án xét tuyển những nguyện vọng (NV) tiếp theo.
(HBĐT) - Kể từ sau tái lập tỉnh đến nay, ngành GD-ĐT thành phố Hòa Bình đã có gần 20 năm để khẳng định vị thế số 1 trong sự nghiệp “trồng người” của tỉnh nhà.
Để tham dự kỳ thi quan trọng nhất trong đời, cô học sinh Lê Thị Hoài Thương, 18 tuổi, đã phải đi quãng đường 38 giờ ô tô cùng với cha mình, một người nông dân thực thụ nhưng không muốn con gái mình cả đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.