Các em học sinh phải học trong những phòng học tạm được quây bằng tường bao do phụ huynh góp công xây dựng.
(HBĐT) - Sáng nào cũng vậy, chị Lường Thị Huệ ở xóm Rằng – xã Cao Sơn (Đà Bắc) dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm cho hai cô con gái. Phần cơm trưa cho hai chị em học ở trường được chị cẩn thận gói vào những chiếc lá dong, lá chuối. Mặc dù nhà cách trường tới 3 km, đường lại khó đi nhưng hai chị em Dung và Diệu chưa bỏ buổi học nào. Cũng giống như hai cô học trò chăm chỉ trên, gần 40 em nhỏ ở xóm đặc biệt này vẫn hàng ngày đến lớp với những gói cơm như thế.
Chi Rằng, thuộc trường TH Cao Sơn A là 1 trong những chi gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, tuy nhiên, học sinh nơi đây vẫn rất ham học. 10 năm qua, chi Rằng chưa có trường hợp học sinh bỏ học, tháng 12-2012, chi Rằng được công nhận đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Chi trường có 37 học sinh với 5 lớp học. Đời sống gia đình của các em nơi đây tuy rất khó khăn, song bố mẹ các em đã tạo điều kiện tốt nhất có thể để con em an tâm học tập. Vì trường chưa có điều kiện xây dựng lớp bán trú nên các em được cha mẹ chuẩn bị cho những bữa cơm trưa ở nhà, trò thì gói, trò thì túi nilon, trò thì lá dong hoặc lá chuối, trò thì bát nhựa. Trong đó có thể là xôi, là cơm, có trò chỉ mì tôm. Cô giáo Xa Thị Minh Thúy, tổng phụ trách Đội trường TH Cao Sơn A cho biết: nhiều em học sinh nhà cách trường 5 km đường đất, các em thường phải đi học từ 5 giờ sáng. Nhiều em nhà nghèo, chỉ mang cơm nắm đến lớp. Nhiều cô giáo thương học sinh nhưng hoàn cảnh gia đình cũng không có đành lên trên các quán, hàng gần trường xin tóp mỡ về rang với nước mắm để các em ăn cơm. “Sang năm nay, nhà trường đã tổ chức bếp ăn để nấu cho các cháu nhưng do đội ngũ giáo viên có hạn nên các cô chỉ có thể nấu canh, còn lại cơm và thức ăn thì chủ yếu vẫn là các cháu tự mang từ nhà đi”. Cô giáo Đỗ Thị Niên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Bù lại những khó khăn đó, các em học sinh ở đây đều rất ham học. Trong năm học 2011- 2012, chi có 2 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, năm học 2012- 2013, trong hội thi giao lưu học sinh giỏi, em Hà Thị Dung học sinh lớp 5 đã đạt thành tích giải nhì toán cấp huyện và giải khuyến khích toán cấp tỉnh, trong hội thi tiếng việt của chúng em, em gái của Dung là Hà Thị Xuân Diệu, học lớp 3 đã đạt thành tích giải nhì cấp huyện. Trong các năm học, 2 chị em Dung và Diệu đều là học sinh giỏi của trường. Ngoài Dung và Diệu, nhiều em học sinh từ mái trường này đã tíếp tục con đường đi tìm kiếm tri thức mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Lường Văn Kiệm, Trưởng xóm Rằng cho biết: ngoài các học sinh khối tiểu học đã được học tại chi Rằng, nhiều học sinh trong xóm vẫn phải vượt 4 – 5 km đường đất để theo học trường THCS tại trường chính ở trung tâm xã Cao Sơn. Đường đi lại khó khăn, các em phải đi từ 5 giờ sáng nhưng 4, 5 em chung nhau một chiếc đèn pin vẫn chịu khó đến trường. Hiện tại, xóm có hơn chục em tiếp tục theo học cấp THPT và các trường trung học chuyên nghiệp. Các em cũng chính là niềm hy vọng của vùng quê nghèo khó này.
Biết được các em ở chi Rằng phải mang cơm đến trường bằng lá dong, lá chuối, nhóm tình nguyện trẻ do cô giáo Đỗ Thùy Linh, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ làm trưởng nhóm đã kịp thời động viên các em bằng những phần quà thiết thực là những chiếc cặp lồng đựng cơm nhằm giúp các em có những bữa cơm ngon và ấm hơn. Ngoài món quà ý nghĩa này, mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm tiếp tục đến với các em để Dung, Diệu và những em học sinh ở chi Rằng sẽ bớt nhọc nhằn hơn trên con đường đi tìm kiếm tri thức.
Phương Linh