Em Bùi Thị Hoa bất động trên giường.
(HBĐT) - Cứ thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường là Hoa lại lên cơn vật vã, tay chân co quắp, run rẩy, cả người co rúm lại rất tội.
Em Bùi Thị Hoa (xóm Khoang, xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi) nằm bất động trên chiếc giường với ánh mắt vô hồn, chân tay co quắp không thể cử động, những lúc tỉnh, em nhìn vô định ra xung quanh, lúc cười mỉm, lúc lại trợn trừng mắt, được một lúc thì Hoa lịm đi… Em Hoa bị bại liệt và chậm phát triển trí tuệ nên mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường, đều phải nhờ vào người thân trong gia đình giúp đỡ. Cứ thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường là Hoa lại lên cơn vật vã, tay chân co quắp, run rẩy, cả người co rúm lại rất tội.
Đã 12 năm nay, kể từ khi sinh ra, Hoa chỉ nằm bất động một chỗ. Các bác sĩ chẩn đoán Hoa bị bại liệt và chậm phát triển trí tuệ. Ngày nào cũng như ngày nào, mọi sinh hoạt của Hoa đều diễn ra trên giường và phải nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ. Người bón cho ăn, người lau mặt, tắm rửa… Không gian căn phòng Hoa nằm u tối, bốc lên mùi ẩm mốc rất khó chịu.
Bà Bùi Thị Quê (mẹ của Hoa) nước mắn ngắn dài kể lại: Hoa bị bẩm sinh từ nhỏ nên lúc nào cũng phải có người chăm sóc, chỉ mình bố nó vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đi làm nuôi cả nhà. Cháu không biết cười, nói, bị liệt toàn thân không vận động được và hay ốm đau liên tục. Nhiều lúc muốn đưa cháu đi chữa bệnh nhưng gia đình lại không có tiền.
Gia đình em Hoa rất khó khăn, cả nhà 3 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy mảnh ruộng bậc thang, đất khô cằn bạc màu, thời tiết thay đổi nên thời gian gần đây thường hay mất mùa. Thu nhập bình quân chỉ khoảng 200.000 đồng/tháng, không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Cứ đến ngày ba tháng tám là ông Bùi Văn Mạnh (bố em Hoa) lại đi xin mót từng củ khoai, củ sắn còn sót lại về để ăn, huống chi là thuốc thang cho Hoa. Mỗi khi đau ốm hoặc lên cơn vật, gia đình không có tiền mua thuốc nên Hoa bị các cơn đau hành hạ liên tiếp, khiến bệnh tình ngày càng nặng.
Ông Bùi Xuân Hạnh - Bí thư chi bộ xóm Khoang cho biết: Gia đình em Hoa thuộc diện nghèo, kinh tế đặc biệt khó khăn, thường xuyên thiếu ăn. Dù gia đình đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ gia đình, song cũng không thể giúp gia đình được nhiều vì kinh tế xã còn nhiều khó khăn. Cháu Hoa lại ốm đau thường xuyên, vì vậy, tôi rất mong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu Hoa để gia đình có điều kiện chăm sóc, chữa bệnh cho Hoa”.
Hương Dung
(Hội CTĐ tỉnh)