Con tim nghe tiền tuyến gọi

Ngày nào em tiễn chân anh

Phong lan trong vườn gọi gió

Ao nhà, cá lượn dòng xanh

Ngày thu anh ra mặt trận

Tuổi xuân đánh giặc xa nhà

Thân thể phủ đầy thương tích

Chiến trường đẫm máu Mường ta

Em chờ mỏi mòn con mắt

Đêm sâu lặng lẽ gối chăn

Mồ hôi bạc vai chiều nắng

Nương đồi chờ đợi tháng, năm

Lối cũ anh về thơ mộng

Em vẫn duyên dáng như xưa

Thằng bé năm nào khôn lớn

Gió chiều, hoa lá đung đưa

Anh về mang theo chất lính

Gian nan vẫn thắm nụ cười

Vườn nhà thơm hương hoa bưởi

Ngoài đồng ngô, lúa xanh tươi.

 

         

                                         Trần Quang Thạch

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục